Papa mình SN1950, lớn hơn mẹ 6 tuổi. Hồi xưa quen nhau trong chiến trường rồi cưới. Thời gian tìm hiểu không bằng thời gian xa cách nhau. Hồi đó ba mình có tài làm thơ, mẹ thì hát hay, hay theo đội văn công đi hát cho bộ đội nghe.


Vậy mà lấy nhau về , chỉ vì bà Nội mà ba mẹ mình cãi nhau, đánh nhau suốt. Lúc đó mình còn bé tí nhưng nhớ mãi khoảnh khắc ba vung ghế lên toan đánh mẹ, và những người lớn chạy ùa vào can ngăn.


Bao nhiêu năm qua, con cái cũng đã trưởng thành. Ba mình vừa nghỉ hưu năm ngoái, thì ngay lập tức được nhận vào làm sếp ở 1 cty taxi với mức lương kha khá, cộng với tiền lương hưu, tính ra là dư giả. Trong khi đó, kinh tế khó khăn, mẹ mình phải đóng cửa quán ăn đã kinh doanh bao nhiêu năm qua. Mất việc, cộng thêm 1 khoản nợ khổng lồ, ba mẹ mình cứ gây nhau suốt.


Rồi chuyện gì đến phải đến. Ba mình ngoại tình, cô ta tên Mai - con gái một thầy giáo ở thị xã Bến Tre. Mẹ mình phát hiện được, lâu lâu lại làm ầm ĩ vài lần.


Lần gần đây nhất, khi bà Nội bệnh, mẹ vào thăm bắt gặp cô ta ở trong phòng kề cận quấn quýt lấy bà một cách nịnh nọt. Mẹ giận dữ nện cả cái nón bảo hiểm vào cô ả. Ả gào lên "Mày nhớ mày đánh tao nhe!". Kết quả là ba mình xông lại đánh mẹ mình :Crying: rồi chở người tình ra về.


Mình phải làm gì để giúp ba mẹ mình bây giờ ?