Em chào các mẹ, người yêu em quyết định đi xklđ như em nói trên. Anh đang trong giai đoạn tìm hiểu thủ tục. Phận là con gái em ko muốn xa người yêu, nhưng vì tương lai sự nghiệp của anh nên em bấm bụng cười nói ủng hộ hết sức, còn tìm thông tin và trao đổi về vấn đề đó cùng anh.


Anh là một người có trách nhiệm, quan trọng sự nghiệp nên em ko nỡ thở than để làm anh phiền lòng, nhưng thật sự em rất lo sợ mấy năm anh đi dù không muốn thì cũng sẽ có lúc lòng ng thay đổi. Dĩ nhiên ai đi cũng hứa hẹn quay về với mình, nhưng đôi khi ng ta thay đổi ng ta cũng chẳng ngờ. Em thì ko muốn ám ảnh bởi suy nghĩ đó để làm khổ mình và anh nhưng thật sự muốn thật lòng yên tâm thì khó quá. Em biết là h chỉ có phó mặt cho duyên phận.


các mẹ có mẹ nào cũng có ng yêu đi xklđ hay đi làm xa, yêu xa, có kinh nghiệm xin chia sẻ với em. Làm sao để giũa lửa yêu suốt mấy năm trời không gặp nhau, làm sao để vững lòng vượt qua mọi thứ, vì thật sự em biêta yêu xa rất khó khăn, em cũng không biết mình có can đảm đối mặt với sự nhớ thương không nữa :(((((((


Em cảm ơn các mẹ!