Người yêu mình kể hết cho mình nghe về người yêu cũ.


Trước kia thì không sao từ ngày biết tên facebook của người yêu mình là bắt đầu đăng những tin linh ta linh tinh.


Toàn nói ra vẻ rất đau khổ, rất rất đủ thứ...


Mình nghĩ nếu đã là quá khứ tại sao không để nó ngủ yên trong hồ sơ thời gian và trân trọng lấy những kỷ niệm? và nếu vẫn còn yêu tại sao ngày xưa lại chia tay mà không cố gắng níu giữ vì nhau? tại sao người đấy không nghĩ đến hiện tại?


Mình rất khó chịu và có tí chút là bực mình. Mình cũng nói người yêu mình là trong chuyện tình cảm phải rõ ràng đừng để cho người ta loằng ngoằng như thế ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại.


Tự nhận thấy: mình có sự tự tin, có sắc đẹp, có công việc, có bản lĩnh, có sự tự tôn... mình có tất cả, vậy tại sao phải hạ thấp bản thân khi so sánh mình với một người khác. Mình chúa ghét như thế này. Nếu là mình đã yêu sẽ cố gắng hết mình gìn giữ tình yêu đó, khi đã chia tay rồi thì sẽ không nuối tiếc, không dằn vặt cũng không loằng ngoằng như thế này. làm thế vừa ảnh hưởng đến mình, ảnh hưởng đến người cũ của mình và cũng ảnh hưởng đến cả người yêu mới của mình nữa.


Các mem rơi vào hoàn cảnh của mình thì các mem nghĩ thế nào?làm thế nào? híc h