Làm gì khi gặp người yêu cũ đang ôm người yêu mới ?
Tuần trước mình đi học ở nhà VHTN vừa dắt xe ra thì thấy xe trước mình là 1 cặp, nhìn kĩ gương mặt của người con gái thì ra là first love của mình. Không tin nổi vào mắt mình nữa vì trái đất nhỏ quá, mình không muốn bị khó xử nên cứ đứng xe lại không đi lên, không gọi em vì ảnh hưởng tới tình cảm hiện tai của em . Trông em dạo này gầy đi nhiều, trời mưa lạnh mặt tái nhợt nhạt nhìn mà thấy thương em quá :Sad:, về nhà lập tức nhắn tin chat cho em "anh gặp em...người đó là em hả", em trả lời vẫn như trách móc mình "có sao đâu, em đi với người yêu em", lúc đó mới vỡ lẽ là em đang học lớp người mẫu ở đó. Nếu cứ gặp em hoài kiểu này thấy khó xử quá ! mình mới học english ở đó được 1 tuần nhưng biết em học cùng ngày, cùng ra 1 giờ nên mình quyết định nghỉ rùi :Sigh:, chuyển qua ngày khác cũng không được vì ngày khác cũng đụng bạn khác :Crying:, mọi người góp ý giúp mình xem phải thế nào ? vì mình có lỗi với em, lúc trước mình đòi chia tay trước :Sick:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Chẳng làm gì cả. Người đòi chia tay là em thì bây giờ em định làm gì?
À, bọn chị có lớp TA đấy, có muốn chuyển qua...
Anh đang trốn nợ hả? :Battin ey:
Em nghĩ anh đủ thông minh để cư xử mà ko làm cô ấy khó xử .
Nhưng anh có tật nên...
cái j cũng có thời kỳ, qua rồi, tuột tay rồi thì đừng quan tâm nhiều nữa :Sigh:, sẽ có ng khác lo cho nta :RaisedEye
đồng ý cả 2 tay :Laughing::Laughing: