Chào các mẹ, mình có câu chuyện thế này muốn mọi người chia sẽ kinh nghiệm nên làm thế nào để không mất lòng nhau nhé. Không biết đúng chuyên mục không đây.
Bọn mình ở quê. Mình và bạn mình chơi thân với nhau từ cấp 3. Lên đại học thì vẫn thân nhau dù không học chung trường nhưng ở chung dãy trọ. Nói chung thì tụi mình lúc nào cũng có nhau, đi chơi, ăn uống đều có nhau. Nhà bạn ấy không được khá giả cho lắm. Bố làm thợ hồ, mẹ thì bị ốm nặng nên nghỉ hưu sớm gần chục năm nay. Nên tháng nhận được vài ba triệu tiền lương hưu gì đó.
Bắt đầu học năm 2 thì bạn ấy có người yêu cùng dãy trọ. Bạn ấy hay qua phòng bạn trai ngủ lại qua đêm. Mình có khuyên bạn ấy nhưng bạn ấy nói ngủ 1 mình bùn lắm. Mình nói mấy lần bạn ấy không nghe nên thôi. Cuộc tình kéo dài như vậy đến khi bạn ấy ra trường thì kết thúc. Trong khoảng thời gian sinh viên thì mình thấy bạn ấy dù có thay đổi nhưng cũng không có gì nhiều. Nhà bạn ấy dù khó khăn nhưng cũng sắm sửa laptop, xe máy cho bạn ấy đầy đủ để không thua kém ai (cách đây 7 năm).
Nhưng lúc nào bạn ấy cũng bảo với mình bạn ấy chán gắt về nhà, nhà bạn ấy khó khăn không lo được cho bạn ấy. Bạn ấy nói bạn bè ai cũng xe ga này nọ... Mình cũng nói bạn có thiếu gì đâu? Bạn ấy bảo nhà mình đầy đủ sung sướng nên không hiểu được nên mình thôi.
Sau khi ra trường bạn ấy được người quen xin đi dạy. Bạn ấy lúc nào cũng bảo đi dạy chán, muốn bỏ nghề. Ngày nào mình cũng phải khuyên mãi. Đến khi bạn bè ra trường có vài đứa đi dạy thì bạn ấy không than nữa.
Lúc này bạn ấy có thi đậu cao học nên quyết định theo học. Nhà bạn ấy khó khăn nên không giúp đỡ được gì. Vì gia đình lo hết cho bạn ấy nên giờ em bạn ấy không có gì cả. xe máy cũng ko, laptop cũng ko.
Bạn ấy chạy đủ đường, vay ngân hàng để cố gắng theo học. Học chưa được 1 năm thì bạn ấy không có tiền để theo học tiếp, mượn đủ đường nhưng không xoay được vì tiền thầy cô quá nhiều. Mình thì mới ra trường lương có 3tr lo cho bản thân không đủ làm sao giúp được bạn ấy. Mình thì chỉ có thể cố cho bạn ấy 500k - 1tr chứ làm sao giúp bạn ấy 5 - 7 triệu
Lúc này may có anh người yêu, anh ấy yêu bạn ấy thật lòng. Nhà anh ấy ở thành phố: lo cho cô ấy tiền học, tiền quỹ,tiền trọ... nên cô ấy qua khỏi thời gian khó khăn. Tiếp tục học tập..Tiền lương cô ấy chỉ đủ đổ xăng đi học, ăn uống thôi.
Nhưng có một điều bạn ấy tiêu pha ghê gớm: lúc nào rãnh rỗi là đi cafe, shopping, ăn uống thả ga. Mà cafe toàn đi quán sang không ah. Bạn ấy kể uống ly cafe hơn 100k mà thật mỗi lần đi là bạn ấy diện váy, trang điểm thiệt đẹp để úp lên Face. Rồi kể sắm quần áo này, váy này mấy trăm, có khi cả triệu.
Bạn ấy còn đòi người yêu mua xe ga. Chưa kịp mua thì bạn ý tự động rút tiền ra và tự đi mua một chiếc atila eli 35tr. Mình không tin vào mắt mình nữa. Bạn ấy mới than phiền với mình là không có tiền đi học, nợ ngân hàng 50 triệu mà chừ bạn ấy vát chiếc xe về. Bạn ấy nói dối là mua xe cho em gái đi học vì nhà xa. Mấy hôm sau thì anh người yêu bạn ấy nói mình mới biết. Sốc thật.
Đi ra ngoài lúc nào bạn ấy cũng chăm chút rất đẹp. ngay cả khi đi cafe với mình bạn ấy cũng vậy: dù uống cafe ở quê, gần nhà bạn ấy cũng váy, trang điểm rất kỹ, làm tóc này nọ.
Bạn ấy lúc nào cũng chê bạn này xấu, bẩn. Bạn kia già, ăn mặt xấu, như bà già. Còn mình thì không biết bạn ấy có nói gì sau lưng mình không.
Bạn ấy còn nói người yêu bạn ấy ngày xưa dù ngủ chung gần ba năm nhưng chưa đụng vào người bạn ấy. Bạn ấy yêu rất trong sáng. Người yêu bạn ấy nói là rất cao thượng.
Khi bạn ấy tốt nghiệp cao học thì người yêu bạn ấy vì lo cho bạn ấy học, tiền xe nên nợ ngân hàng mấy chục triệu nên chưa tính tới chuyện cưới xin được. Nhà bạn ấy thì hối thúc chuyện cưới. Bạn ấy muốn cưới cho bằng được. Nên nói cuối năm không cưới thì bạn ấy sẽ lấy người khác. Thế là trong vòng 4 tháng thăm nhà, đám cưới cũng xong.
Ba mẹ bạn ấy luôn tự hào nói với hàng xóm về con gái mình học giỏi, học cao học, lấy chồng giàu có mấy cái nhà ở thành phố, có xe hơi....(quê mình nghèo lắm không ai có xe hơi). Nói bạn ấy chăm chỉ dạy thêm lấy tiền đi học, mua xe ga...Xe nói mua cho em thì bạn ấy để nhà được chừng 2 tháng thì mang đi luôn rồi. Bạn ấy còn đòi người yêu mua ipad air cho bạn ấy nhưng người yêu bạn ấy cũng làm giáo viên lấy đau ra tiền.
Bạn ấy còn nói ba mẹ chồng rất thương yêu bạn ấy: mua cho bạn ấy bộ nữ trang 20 triệu. Đám cưới bạn ấy có đặt váy thiết kế riêng 10 triệu. Chồng bạn ấy tặng bạn ấy bộ trang điểm 5 triệu. Chụp bộ ảnh cưới 20 triệu. Rồi là đám cưới xong ba mẹ chồng cho 50 triệu đi trăng mật, rồi là họ hàng nhà chồng cho vàng mà ngợp mất không có chỗ đeo. (4 cây vàng). Rồi là mỗi suất ăn 250k... Nhưng thật ra chỉ là váy nước đầu 6 triệu. Mỗi suất ăn 200k.
Ui và còn nhiều lắm..Mình không nói nữa
Thực ra thì 2 vợ chồng bạn ấy vay 50 - 70 chục triệu gì đó để lo cho cái đám cưới này. Giờ đám cưới xong lại không dám bán vàng để trả nợ.
Mình thì chỉ có bạn ấy là bạn thân. Ngày xưa có chuyện gì mình cũng kể cho bạn ấy nghe nhưng dần dần mình mất lòng tin nên một số chuyện mình không nói. Nhưng bạn bè chơi mình rất thật lòng.
Mình với bạn ấy rất hợp nhau và nói chuyện rất vui vẻ ngoại trừ tính cách hay khoe khoan, thích hơn người của cô ấy. Mình phải làm sao đây.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1