Chào các mẹ trên web trẻ thơ.


E và btrai năm nay 22t. Yêu nhau được hơn 4 năm. Anh ấy là người hiền lành, luôn quan tâm em, chung thủy, lại rất chiều chuộng và thương bạn gái. Rất tôn trọng và "giữ gìn" cho em . anh ấy yêu thầm mấy năm dù em có người yêu hay k. vậy biết anh chân thành với e lắm


Yêu lâu rồi thì nghĩ tới tương lai nhưng em lo lắng. E giờ là sinh viên đại học y dược. Anh ấy cũng là sinh viên sắp ra trường ạ. Nhưng sự thật là về chuyện lý thuyết học hành em giỏi hơn anh nhìu. (e nổi trội và còn nhìu cơ hội lớn còn a thì k thôg minh lắm) . Nhìu người khuyên em không nên học cao dễ ế chồng. Hình như đa số con trai nghĩ "không muốn lấy vợ học cao hơn, Sợ lắm! ". Nhà em lại khá giả còn anh thì khó khăn nữa. E k bận tâm chuyện này vì tiền của là của bố mẹ. Ra đời hai đứa đều tay trắng như nhau.


Có khi e hỏi thẳng thắn với a "nhìn bên ngoài e hơn a nhìu mặt a có buồn k? E không muốn a băng khoăn điều gì" thì a chỉ nói "buồn chứ! Nhưng a cố gắng".


Tiếp tục con đường học vấn cao hơn là ước mơ của e. E biết đàn ông tự ái cao lắm. giờ thì không gì nhưng sống cùng nhau nghe lời ra tiếng vào ai biết s.Sau này mà nghe "tôi làm sao bằng cô" hay "tôi biết cô giỏi rồi" thì khổ


E Nhìu khi suy nghĩ "có phải mình xem thường a k??". E cũng sợ tương lai mình thất vọng (vậy nguy hiểm lắm). Chí e ở cao còn ảnh thì muốn bình thường. E biết em xấu tính các mẹ đừng la e. Nhưng e thương ảnh cũng là thật lòng. Muốn cùng anh xây dựng tương lai. e biết đàn ông vậy tốt lắm rồi. Biết đâu mà tìm.


Thực tế là em chỉ có cái đầu lý thuyết thôi chứ bản lĩnh em thua anh chắc rồi. Vì em "cô chiêu cậu ấm" mà biết gì sự đời.


Các mẹ cho em lời khuyên. Liệu chúng em có nên đến với nhau? hay lại dễ bất hòa.nếu được thì e làm s cho khéo léo để a k phiền lòng.


Cảm ơn mn