Chào mọi người. Em đang cảm thấy hoang mang về mối quan hệ của mình. Mong mọi người cho em lời khuyên.
Em là sinh viên năm nhất, chưa từng yêu ai bao giờ. Gần đây em mới quen một anh hơn em 6 tuổi, đã có công việc ổn định. Chúng em gặp nhau trong một đám cưới của người bạn và anh đã chủ động làm quen rồi xin sđt của em. Sau đó anh rủ em đi chơi.
Lần đầu chúng em đi chơi rất vui vẻ. Nhưng lần hẹn hò thứ 2 anh bắt đầu có những cử chỉ thân mật như nắm tay và hôn em mặc dù anh chưa hề nói yêu em. Em vẫn để anh nắm tay nhưng đã đẩy anh ra khi anh thơm vào má e và nói là nếu anh còn tiếp tục em sẽ cho anh ăn tát đấy. Em băn khoăn không biết mình làm như vậy có hiền quá không. Em hối hận vì đáng lẽ lúc đấy em phải tát anh thật chứ không chỉ là cảnh báo như vậy. Liệu anh có coi thường em không? Trong tình huống 2 người mới chỉ đi chơi 2 lần mà anh có hành động như vậy thì em nên làm gì?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bạn có thể bảo muốn tìm hiểu thêm, chứ mới đi...
Thằng đấy quen em chỉ để thỏa mãn TD thôi.
Đếu có thằng người yêu em thật lòng nào mà mới 2 hôm đã vậy đâu.
Cho...
Mình đi chơi đến buổi thứ 3 là đã đến cầm tay, ôm hôn roài nhé.
Vấn đề là cảm xúc mỗi người thế nào thôi. :))
Em...
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Banmai2014