Chào các mẹ! Mình có chuyện cần các mẹ tư vấn được ko? Mong mọi người hãy chân thành chia sẻ cùng em.


Chuyện là em và ngy e đều là du học sinh Nhật vừa học vừa làm. Bọn e yêu nhau được gần 1 năm. Từ khi quen e đến khi yêu e, a ấy đều rất yêu và thương e thật lòng, yêu e hơn bản thân a ấy,a ấy trầm tính và hay làm nhiều hơn nói. Điều này e có thể cảm nhận được, thực sự a ấy yêu e là luôn mang những điều tốt cho e, lần đầu tiên e biết thế nào là yêu thật lòng, tình yêu đích thực.


Sau đó bọn em quyết định về ở chung với nhau. Thời gian sống với nhau rất hạnh phúc. Chỉ có điều e rất hay nóng tính và khó bỏ qua lỗi lầm nhỏ nhặt của a ấy. Lần nào cũng là em bắt lỗi nhỏ của a ấy r làm to chuyện giận dỗi, a ấy thường im lặng và sau đó sẽ nói chuyện bt như chưa có gì xảy ra, e thì cứ muốn phải làm hoà xin lỗi rõ ràng nhưng a ấy cứ im lặng. Thế là e lại làm ầm hơn, làm đủ trò gây nhiễu a ấy, ví dụ a ấy ngủ r e lại lôi a ấy dậy để nói đủ thứ kiểu kể công, cằn nhằn này nọ, r ép a ấy phải nói. Lần nào a ấy cũng kêu mệt mỏi về em. Rồi cũng hoà nhau nhg 1 lần rồi nhiều lần, a ấy cũng mệt mỏi như thế. Tính e hồi đó nghĩ a ấy rất thương mình nên ko dám bỏ mình đâu nên bất cần. Em xấu tính hay cáu gắt vô cớ với a ấy, hay kiểm soát a ấy, đôi khi lăng mạ a ấy kém cỏi, liên tục soi mói đt a ấy mặc dù a ấy nói ghét nhất ai xem vào những thứ riêng tư của a ấy. Nhưng chưa baoh a ấy nói lặng lời với e và chưa bao nói câu chia tay với em. À e hay soi fb ngy cũ a ấy xong hay tráh móc ch quá khứ của a ấy. Cô bé đấy ở Việt Nam!, a ấy chia tay lâu r, khi sang Nhật được 1 thời gian thì a ấy chia tay. Nhưng cô bé ấy chưa baoh thôi liên lạc hay qtam tới a ấy. Cách đây 2 tháng thì ch xích mích nho nhỏ do e làm to, e lại gây sự làm trò gây nhiễu kiểu ko để a ấy ngủ yên ấy, và lần này a ấy chia tay với e thật mọi ng ạ. Em sốc, e tưởng a ấy chỉ giận thôi nhưng thật sự là chia tay thật. A ấy dứt khoát vậy dù e nài nì như thế nào. Trc đó chưa baoh a ấy có dáu hiệu lạnh nhạt với em. A ấy nói cs bên Nhật quá mệt mỏi r vì phải kiếm tiền gửi cho bme trả nợ, h lại thêm em làm a ấy mệt, a ấy ko muốn yêu, h làm bạn thôi. Và rồi bọn e vẫn sống chung.


E đã cố gắng vui vẻ để lấy lại tc của a ấy, nhg e cũng biết a ấy đã liên lạc với ngy cũ ở Việt Nam! ( e đọc trộm tn, a ấy nói xl cô bé đó, chưa baoh quên cô bé đó và tc đó chân thành mộc mạc khiến a ấy yên bình)


Có lẽ a ấy cũng biết e biết 2 ng họ liên lạc lại nhg vẫn cố giấu e, đầy đêm nằm cạnh e, cô bé đó gds, a ấy tắt vội và lo e thấy, e có lần cũng 3 mặt 1 lời là em vẫn sống với a ấy, để cô bé đó dừng lại nhg cô bé đó bất chấp vẫn yêu a ấy, theo đuổi a ấy. Còn ch soi đt a ấy, e cũng chưa bỏ dc hẳn, có mấy lần vẫn soi đt xong bị a ấy biết ( a ấy ko nói là a ấy phát hiện mà chỉ lặng lẽ đổi pass). Em đã rất sợ vì biết a ấy ghét nhất như vậy.


Từ khi chia tay đến giờ là gần 2 tháng r, bọn e vẫn sống chung do nhà cửa bên Nhật rất khó thuê cũng như khó bỏ, nhg vì lí do gì đó, a ấy cũng ko muốn đi, bọn em giờ cũng khá vui vẻ, nô đùa nhau. Đôi khi e tưởng có thể quay lại r nên nói lời níu kéo nhg a ấy vẫn nói ko thể, đã hết tc:((. E thì vẫn chăm sóc a ấy rất nhiều, a ấy vẫn cùng e làm việc nhà, nhg ko còn thương hay lo lắng cho em như trc. A ấy vẫn liên lạc với cô bé kia nhg hạn chế chắc sợ e biết, khi có em ở gần thì dù cô bé đó nt hay gđ ntn a ấy cũng ko nghe, cô bé đó thì gđ liên tục. E lúc nào cũng lo sợ, đi học đi làm chả việc gì ra hồn.


Hiện h e lợi thế hơn là sống cùng a ấy, còn bé kia ở tận Việt Nam!, mọi ng cho e lời khuyên là nếu e cứ ở bên chăm sóc a ấy, tập bỏ thói xấu, thể hiện tc chân thành thì a áy có quay lại với em ko ạ? Thực sự là e sai và đây là ng đàn ông tốt, e yêu thật lòng nên e muốn giữ, cs bên Nhật vất vả, e muốn 2 đứa hoà thuận để cùng nhau tập trung làm việc. E thấy mình mệt mỏi do cứ lo nghĩ a ấy và cô bé kia r:((( Hay mọi ng khuyên e phải làm gì ạ?


Em muốn bỏ thói soi đt của a ấy quá mà ko bỏ dc, giúp e với!


A ấy thực sự là ng đàn oing tốt, nhg vì e đã làm a ấy khổ nên a ấy mới vậy. E muốn sửa sai r. Mong mọi ng giúp em.