Các chị ơi, em có câu chuyện muốn chia sẽ và mong mọi người tư vấn giúp em


Làm cách nào để trừng trị kẻ sở khanh , lăng nhăng này đây ạ?



Em với hắn quen nhau qua đám cưới 1 người bạn chung. Chúng em bằng tuổi, sau đám cưới thì kết bạn zalo, trao đổi sđt. Sáng nào cũng nt cho em chúc ngày mới tốt lành, hằng đêm thì chat zalo với nhau, được khoảng 3 tháng thì em đổ. Ngày 14/2 lần đầu hẹn hò đi chơi, người đó tặng socola cho em, nhưng không nói gì. Cơ mà ngày tình nhân tặng socola cho nhau thì cũng hiểu là có ý gì, em vui mừng hạnh phúc biết là bao nhiêu. Vậy mà ngày hôm sau em phát hiện người đó đang quen với bạn em ( người cũng gặp trong đám cưới ) được khoảng 2 tháng rồi, và hắn thì đang muốn chia tay bạn em nhưng ko nói rõ lý do. Vậy là 2 đứa con gái tụi em gặp nhau nói chuyện mới biết tên đó bắt cá hai tay, lúc quen bạn em vẫn hằng ngày tán tỉnh em. Tụi em hẹn gặp 3 mặt 1 lời, hắn tỉnh bơ, chối bay biến rằng em với hắn chỉ mới bắt đầu thời gian gần đây, và trong thời gian đó hắn đã nói chia tay với bạn em rồi, nhưng do bạn em cứ níu kéo nên hắn ko nỡ, đành kéo dài thời gian để khuyên bạn em từ bỏ. Sau chuyện đó em cắt đứt với hắn, nhưng hắn lời ngon tiếng ngọt, bao biện đủ điều, khiến em xiêu lòng. Bất chấp bạn bè khuyên can em vẫn lao vào hắn. Vì nghĩ mình là ngoại lệ, là hắn yêu em thật lòng các chị ạ. Em ngu ngốc .



Rồi quen nhau, tuy ở cùng thành phố người quận 2, kẻ Gò Vấp nhưng lại rất ít gặp nhau, có khi cả tháng mới gặp nhau 1 lần. Chỉ nói chuyện qua zalo là chủ yếu. Nhưng càng ngày tin nhắn càng ít đi, không còn chủ động nt cho em nữa, em sinh nghi. Lần gặp gần đây nhất, em hỏi thì bảo “ anh không có thời gian cho em thì làm gì có thời gian cho người khác” Rồi lúc hắn đi vệ sinh, em nghi ngời nên xem điện thoại. Như trời giáng :” chiều nay mình có gặp không anh?” Sau khi âu yếm em, trao cho em những nụ hôn, lời đường mật, hắn sẽ lại tay trong tay với cô gái khác. Em còn đọc được những tin nhắn yêu thương của 2 người. Cùng 1 nội dung nhưng gửi cho em và cả cho cô bé đó. Em shock lắm, hoang mang lắm. Lịch sữ tái hiện các chị ah, chỉ là bây giờ em đóng vai bạn em, còn bé đó là người thứ 3 vô tội – cái vai mà em đóng trước đây.



Lúc hắn ra , em hỏi thẳng cô bé đó là ai, tỉnh bơ đáp lại rằng: “ bé làm chung công ty” “ Hai người quen nhau hả?” im lặng. “ em có cần phải làm như vậy không?” “ nếu không làm như vậy, em sẽ không biết được sự thật”. Im lặng . “ em lại bị ám ảnh quá khứ rồi”…..


Chở em về, còn nói là chờ em bình tĩnh lại sẽ nói chuyện. Cái gương mặt tỉnh như không có chuyện gì, rằng chỉ là em ghen tuông vô cớ. Em sợ quá, ghê tởm quá, em tìm được Fb của bé đó, gương mặt non nớt. Em vừa muốn hét toáng lên cho xấu mặt hắn, muốn vạch trần hắn vừa thật sự lo cho bé đó, sợ nó sẽ lại trở thành nạn nhân của kẻ sở khanh đó. Vì hắn với bạn em trước đây đã làm chuyện đó, với lý do là " muốn tìm chỗ riêng tư, để thoải mái hon em, ôm em", và trong thời gian quen nhau, cũng đã nhiều lần gạ gẫm em như thế, nhưng em từ chối vì thật sự em chưa hoàn toàn tin tưởng hắn và cũng được cảnh báo trước từ người bạn. Em phải làm sao đây các chị ? :((:((:((:((