Em cũng chẳng biết nên đặt tiêu đề là như thế nào. Nhận biết mình đang yêu ai thật sự, hay mình chỉ yêu bản thân mình, hay là nên chọn ai phù hợp với mình hơn.
Làm sao để cân bằng cả tình yêu và lý trí. :Sad:
Thực sự trong lòng em rất rối bời...
Chỉ sợ em viết những dòng này ra rồi bạn trai em đọc được, sẽ tổn thương người ta lắm....Anh ấy luôn mong muốn có 1 TY trọn vẹn, em cũng thế. Nhưng em cảm giác cả 2 đều ích kỷ, sự ích kỷ của anh ấy càng ngày càng thể hiện rõ, sự nhỏ nhen và cố chấp....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Sao chẳng ai giúp em trong chuyện này? có phải anh ấy ko còn yêu em nữa? Tại sao anh ấy lại hành động...
Hành động theo trái tim thì vui hơn vì rõ ràng nó hợp
ý mình
Em yêu anh ấy được hơn 1 năm rồi. Hiện tại anh ấy đang học Thạc sỹ...
Còn khi nó đang còn diễn ra, thì đó hoàn toàn là ý muốn: muốn...