Chào cả nhà, em đang phân vân chuyện tình cảm của mình quá. em sn 93, bạn trai em sn 88, hôm nay em có đi xem bói, kiểu như nhìn bài để bói ạ, em hỏi chuyện gia đình thì thấy bói rất đúng, nói về nhân duyên thì thầy bói bảo là 2 tuổi này rất hợp nhau nhưng mà bạn trai em đang có quen một người khác ngoài em nữa, có đào hoa kiếp ạ.
Còn bạn trai em, quen nhau cũng 2 năm rồi, tuy nhiên bạn trai em chưa từng đưa em về nhà, đi chơi thì cũng chỉ chở em đi gần nhà. những ngày cuối tuần hay nghỉ lễ thì thường lấy lý do đi chơi vs bạn, hoặc là đi vs gia đình nên cũng ít đưa em đi chơi. em cũng thường giận bạn trai vì lý do này, nhưng bạn trai lại bảo là muốn đợi em tốt nghiệp ra trường, ổn định công việc rồi mới đưa em về nhà ra mắt và tính chuyện cưới xin.
Những ngày tết, em vô tình thấy được tin nhắn của 1 người con gái nhắn tin cho bạn trai em, hỏi là ox đang đi đâu đó. em tức quá nói chia tay, nhưng bạn trai em giải thích bảo là tin nhắn của bạn gái cũ, chỉ hỏi thăm chúc tết thôi, chứ ko có gì hết, còn hứa với em là ko nhắn tin vs bạn gái cũ nữa.
Sau đó tụi em vẫn tiếp tục quen, nhưng sau khi hôm nay xem bói xong, cộng với việc xảy ra hồi tết làm em cảm thấy thầy bói nói rất đúng, em ko biết mình có nên quen tiếp ko. em mún làm gì đó để thử lòng bạn trai em mà ko biết phải làm sao.