Mình và ny mới chia tay được 3 ngay. Minhf vaf người yêu đã quen nhau 1 năm rưỡi. Lý do là mình quá trẻ con trong lúc quen nhau hay giận dỗi vô cớ khó chịu. Anh ấy nói vì những việc đó làm a ấy dần dần hông còn tình cảm mà chuyển sang sợ hãi, sợ mình xảy ra chuyện. Anh ấy đã cho mình 2 lần cơ hội nhưng lúc đó mình không nhận ra được lỗi sai của mình. Mình vẫn còn rất yêu a ấy. Anh ấy bây h rất chán ghét yêu và nói không yêu mình nữa. Nhưng vẫn thực hiện lời hứa trong tời gian này im lặng và ngừng liên lạc với mình để xác định lại a ấy còn tình cảm với mình không. Mình vừa hy vọng nhưng cũng thất vọng không tìm được động lực. Mấy hôm nay a ấy vẫn vào fb mình để xem mình thế nào. Mình thực sự rất muốn quay lại vì trog cuộc tình này mình đã sai hoàn toàn dẫn đến mất a ấy.Đến hôm nay vì mình không chiu nổi nữa nên đã gọi anh ấy. Lúc đầu a ấy rất nhẹ nhàng với mình nhưng sau khi nói chuyện có vẻ rất tức giận.
6 tháng nữa mình và a ấy sẽ gặp lại nhau. A ấy nói nếu còn tc sẽ liên lạc với mình trước còn nếu không thì 6 tháng nữa chỉ gặp kể nhau nghe đã thay đổi như thế nào. Mình nên làm thế nào đây ạ? Thực sự a ấy đã hết yêu hay a ấy đang rối rắm vì tức giận những tổn thương mình gây ra cho a ấy? Trong 6 tháng a ấy có nguôi ngoai và chấp nhận mình


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1