Con gái ra đời gần được 1 tháng. Mới 15 ngày tuổi con bị viêm phổi. Khổ thân con. Bao mũi tiêm vào người !Mẹ đau mà không biết làm sao. Biết làm sao được. Biết làm 1 singlemoom là khó lắm, bác sĩ bảo mẹ cứ suy nghĩ kĩ đi. Mẹ chịu đựng tất cả để có con. Con ra đời trong hạnh phúc của mẹ, của ông bà ngoại. Con mạnh mẽ quá! Người bố nhẫn tâm kia còn đạp vào bụng mẹ để mong con ko ra đời, vậy mà con giống bố đến mức khó tin. Con khóc con cười, các bác bảo mẹ con có cặp mắt đẹp. Uh. Con gái của mẹ mà. Mẹ ước có phép màu bắt bố phải nhận con. Bố nói con ko phải là con bố. Cay nghiệt thế! Bố là một cán bộ nhà nước, mẹ yêu bố và bố cũng yêu mẹ mà. Chủ nhật này đầy tháng con. Mẹ yêu con. Con gái mẹ