Chuyện cũng khôi hài nên em đăng lên cho mọi người cùng xả stress! Em quen anh chàng cũng được vài tháng, anh ta cưa cẩm em rồi thì em cũng thích. Ảnh kể cho em nhiều thứ, nào là quá khứ đau buồn, rồi anh ta cô đơn ra sao, dễ tổn thương bla blo, rồi hắn cũng tỏ ra đàng hoàng , khó hiểu, lạnh lùng làm em vua thương cảm, vừa tò mò,. Em thì không phải là quá tin người mà cũng thương, dần dần cứ chăm sóc quan tâm anh ta miết, dù anh ta rất là ích kỉ. Ảnh có làm gì cũng k nỡ nặng lời vì sợ ảnh buồn nữa chứ !
Thế rồi một thời gian tụ dưng anh ta cứ đi đâu mất, kêu là bệnh này kia, cũng có ho tý thật, nhưng em nghĩ lý do ko phải thế. Thế là em lên fb, thấy hắn mới add friend một cô gái được tầm 1 tháng ,cô này hay like stt của hắn. Em đoán ngay ra.
Em bèn pm fb cô nàng kia hỏi: chào chị, chị là bạn gái anh N đúng k?
Lúc đầu ko trả lời, sáng hôm sau em kết bạn thì cô này trả lời em là bạn bình thường, chỉ có cô ta thích N thôi. Em hỏi ra hỏi vào 1 lúc thì ra hắn cũng nói thích cô này, rồi kể cho cô này hết quá khứ mak hắn cứ đinh ninh với em là chỉ kể cho 2 ng trong gia đình và em biết thôi =)). Thôi em cũng hiểu cái mặt của hắn, thấy cô kia cũng hiền lành, em cứ băn khoăn k biết có nên nói sự thật cô ta biết ko? Cô ta còn nghĩ N là người tốt, không muốn phá tình cảm của N vs em, giời ạ! Thế là mặc cho cô ta năn nỉ, em cũng k nói. Tự dưng lúc ấy e lại muốn tìm cách cho hắn 1 bài học. Bắt cá 2 tay thì có nhiều, nhưng hắn lại đi lợi dụng lòng thương cảm của người khác, thật đê tiện.
Đến tối ngồi buồn buồn, nói chuyện thêm với cô kia thì ra cô ấy cũng y như em, bị lợi dụng tình cảm. Quá bức bối và cũng thương chị ta, em bèn nói cho chị ta nghe. Ôi thôi nói ra mới biết kịch bản cưa cẩm giống y xì không khác 1 ly, cái này ngoài dự đoán của em luôn! Nào là quá khứ buồn khiến hắn cô đơn không dám quen ai, rồi yêu đơn phương người ta, rồi ba mẹ li dị, rồi hay thuc khuya uong cafe một mình, rồi sốt vs chả ho. , Hắn cũng nói yêu cô kia, ra là cái tuần mất dạng là do bận cua chị kia chứ ! Vậy mà em còn đi lo cho hắn, haiz
Em đang nghĩ kế hoạch cho anh ta một bài học thì chị kia nói do hqa không biết e là ai nên hỏi hắn e là ai, rồi khai luôn chuyện e hỏi chị ta có phải bạn gái N không! Vì chị ấy tưởng em là bạn gái cũ của N. Giời ạ, người j thật thà quá sức. Thảo nào nãy e nt ngọt ngào hắn k tl,chắc biết bị lộ. Chị kia nói khi chị hỏi vậy hắn nói k có j đâu, dạo này bận nhiều việc k muốn suy nghĩ nhiều, Thấy hắn nổi quạu z chị này sợ quá im lun ==!
Mấy hôm trước em cũng vì hắn mà buồn, thấy hắn khó hiểu, dù em đã lờ mờ đoán ra rồi, Giờ biết hết em thấy vui vẻ hơn hẳn, mà có lẽ không phải mình chị kia, mà là còn n con cá khác đang mắc bẫy. Bực cái là chưa gì chị kia đã khai ra, làm giờ không làm được gì nữa, ít ra cũng gặp hắn làm vài quả đá vòng cầu :)) Chắc anh ta cũng không thể ngờ tại sao em lại biết mọi chuyện, v ì em rất hiền và đối xử với hắn rất dịu dàng.
Giờ đành hủy kết bạn với chị kia, chờ thái độ hắn, nhưng cáo như hắn chắc biết em và chị kia đã nói hết với nhau rồi, dễ gì chịu gặp để em làm vài quả đá nữa, chứ chưa nói là kế hoạch j sâu xa hơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mà kiểu con gái hiền lành, thật thà quá như chị kia dễ...