Chẳng là hôm nay em có chuyện muốn nghe mọi người chỉ giáo ạ :) Lại chuyện quen và yêu qua mạng thôi ạ, không phải chủ đề gì mới, hy vọng được mọi người quan tâm ạ :x
Em năm nay 22t, vừa mới ra trường. Em có quen một anh này trên mạng, anh ý 29t, tạm gọi là Lão đi ạ ^^
Em và Lão kban cũng khá là lâu rồi, nhưng không có nói chuyện gì nhiều ngoài mấy câu xã giao rồi để đấy. Chẳng là một hôm nọ, em có chuyện không vui, muốn tìm người nói chuyện cho khuây khỏa thôi. Nhìn thấy Lão cũng tâm trạng đầy mình (Lão hay đăng stt so deep lắm =))), thế là pm nói chuyện. Mới đầu thấy cũng bình thường bình thường, sau đó càng nói chuyện nhiều càng thích mới chết ạ. Sau đấy, được một thời gian cũng hẹn gặp ở ngoài, bla bla như những người khác... Thấy Lão cũng được nên cũng có ý định quen lâu dài.
Chuyện sẽ chẳng có gì để hỏi nếu không phải là em đã dẫn Lão về nhà, chỉ là về nhà cho bố mẹ biết mặt thôi ạ. Vì trước đấy Lão có nhắc đến chuyện cưới cưới ấy, em chỉ nghĩ Lão đùa thôi, bởi quen chưa lâu mà lại quen trên mạng. Bản thân em không có thành kiến nhưng cứ thấy nó sao sao ấy. :-? Thế là em dẫn Lão về nhà, định thử xem Lão nghiêm túc hay không =)) Ai ngờ lão về thật, nói chuyện với bố mẹ em có vẻ nghiêm túc lắm.
Tất nhiên là em giấu nhẹm chuyện quen nhau trên mạng với bố mẹ, hic, hai cụ nhà em thành kiến chuyện này lắm. :-S. Nhưng cũng chẳng giấu được bao lâu, mẹ em cũng biết, mẹ em lại ca một bài ca "lừa đảo" với em và nhất quyết rằng từ giờ không được ra ngoài một mình với Lão nữa, bảo Lão về nhà mình mà chơi, bố mẹ tránh chỗ khác cho chúng m riêng tư. Mẹ còn chốt cho 1 câu làm em hoang mang quá ạ: "Nhỡ nó là thằng có vợ rồi, lừa tình m, m biết được à". :(
Hiện giờ em đang rất bối rối ạ. Không biết làm thế nào tìm hiểu Lão mà tế nhị một chút ạ, chẳng nhẽ em đến tận nhà, tận cơ quan Lão xem những gì Lão nói có thật hay không ạ? [-( Và em phải làm gì để bố mẹ em tin tưởng Lão hơn một chút, chứ bây giờ chẳng lẽ cãi nhau cũng phải vào nhà xin phép bme cho đi cãi nhau ạ? Mọi người cho em lời khuyên với,:-S Em cảm ơn ạ :x:x
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Lúc đầu bạn trai mình kết bạn, bạn ấy nt làm quen là nhắn luôn cho mình là muốn...
Trường hợp của em thì có lẽ cũng cần xem xét lại, quen yêu mà em chưa biết nhà cửa anh ấy thế nào, chưa biết anh ấy có...
Khổ cái chẳng biết vì sao mà Lão không thích đến nhà. Mà bố mẹ em có khó khăn gì đâu. Em cũng chỉ...