:( Chào mọi người, các bạn các mẹ có rảnh rang cho em nó xin ít lời khuyên nhé. Người yêu mình là ng Hàn Quốc,anh sang Vn công tác và tụi mình gặp gỡ rồi quen nhau. Mình và anh quyết định đi đến đám cưới và sau kết hôn sẽ ko dự định có em bé ngay mà mình sẽ hoàn thành xong việc học lúc đó chuyến công tác của anh cũng hoàn thành và mình theo chồng về Hàn làm dâu lúc đó mới dự tính có con. Mẹ anh làm cho chính phủ cái mảng hỗ trợ hôn nhân giữa đàn ông Hàn và phụ nữ các nước khác nên bà cũng dễ chịu và thoáng trong vấn đề này, thậm chí bà còn vui khi nghe tin anh đang quen mình và sẽ cưới mình (vì a cũng ngoài 30 rồi mà). Anh bảo lấy nhau rồi mình ko cần làm gì cả ở nhà chăm chồng chăm con lo cho bố mẹ chồng (công việc anh rất tốt và có nguồn thu nhập cao và ổn định)...Cơ mà thời đại này, phụ nữ hiện đại lên từng ngày mình sẽ ko thể nào chịu nổi cảnh ở nhà chăm con chăm gia đình chồng, ít nhiều tiền gì mình cũng cần phải có cái nghề...thứ nhất là để ko phụ thuộc tài chính thứ 2 là để lo cho bố mẹ mình... mình đề cập với anh vấn đề đó, anh rất tôn trọng mình và nói "ok e cứ hoàn thành cho xong việc học rồi lấy đc bằng đại học với nghề mà em yêu thích...nhưng mà a sợ sang Hàn rồi bằng của em cũng không có giá trị gì đâu, người ta sẽ ko đánh giá cao thậm chí ko biết em đã từng học cái gì ở đâu nữa " ( nghe xong muốn rụng rời...tuy nhiên mình cũng nhận ra a rất tôn trọng quyết định của mình và ko bắt ép mình phải làm điều gì mình ko thích)
Vấn đề không chỉ có vậy, bố mẹ mình sẽ rất shock nếu mình lấy chồng xa, truyền thống trước giờ gia đình mình đi đâu cũng có nhau, nghĩ việc con gái đi lấy chồng mẹ mình đã không chịu nổi huống gì lấy chồng tận phương nảo phương nao, khác biệt văn hóa ngôn ngữ. Và mẹ mình cũng ko đồng ý nếu mình chưa có được nguồn tài chính tự lực mà đã kết hôn. Bản thân mình cũng nghĩ thế nhưng mình và anh yêu nhau, a cũng lớn tuổi nên không muốn yêu đương nhăn nhít loạn xạ rồi lại chia tay, mình cũng vậy nên bọn mình quyết định cưới. Nhưng giờ mình ko biết phải nói sao với bố mẹ mình nữa :(:(:(:(
Cám ơn mọi người đã xem và chia sẻ cùng mình nhé. :)