Sau khi đọc mấy bài về cô HA từ trước đến giờ và có xem comment của các mẹ thì em có ngẫm về chuyện người thứ 3.


Có thật sự người thứ 3 là kẻ lăng loàn, là vô liêm sỉ, vô đạo đức như 1 số người vẫn thường chửi ?


Cá nhân em thì cho rằng : Tình yêu ko có lỗi. Có những người sống lý trí, có những người thì để tình cảm chi phối! Những tình cảm tan vỡ phải nhìn nhận lí do từ nhiều phía, và ko phải ngẫu nhiên mà người trong cuộc lại yêu người thứ 3 . Cũng ko thể phán xét một cách rõ ràng ai đúng ai sai bởi cái ranh giới quá mong manh. Và trên hết, có thể cướp của cải,cướp vật chất chứ ko ai có thể cướp tình, cướp vợ cướp chồng được cả


Cá nhân em có lòng tự cao khá cao, nên có lẽ suy nghĩ khác người khác. Nếu người yêu, hay chồng mình có người thứ 3 có lẽ bản thân vẫn sẽ tự nhìn nhận lại tất cả xem lí do ( biết đâu một phần từ chính mình ) và sẽ thừa nhận nếu có nhưng sẽ ko nói chuyện, càng ko bao giờ chửi bới nguời thứ 3 vì đó là tự hạ thấp chính bản thân mình, và người mình nên nói chuyện chỉ nên là người yêu ( hay chồng ) mình. Em cũng ko muốn 1 mối tình qua đi để lại cho nhau những cái nhìn ác cảm & xấu xí chôn vùi đi những tình cảm đẹp đẽ cũ. Dù sao, cho dù thế nào đi nữa đó cũng là người mình từng yêu, xấu chàng, hổ ai.


Cá nhân em chẳng phải vị tha, hay thánh thiện gì cho cam hết, điên lên thì cũng máu lắm, nhưng em chỉ nghĩ hành xử thế nào cho tôn trọng chính bản thân mình, đã rơi vào trường hợp đó là đã tổn thương lắm lắm, ko nên tự làm mình tổn thương thêm bằng cách hành xử ko đẹp, vừa chẳng được gì, chỉ càng khiến cho người ta nghĩ mình ghê gớm thế thảo nào người yêu ( hay chồng) chả có người thứ 3, hay đại loại nói chuyện với người thứ 3 vừa hạ thấp mình, lại bản thân chả phải bố mẹ gì mà đòi chửi người ta, ko khéo lại bị nói đau thêm. Chưa kể đến việc ghen tuông mù quáng mà phạm pháp ngồi tù như chơi có phải oan uổng ko. Phải làm sao cho người ta thấy hối tiếc cả đời vì từ bỏ 1 người yêu, 1 người vợ như mình chứ :D


Ấy là chưa kể đến việc lỗi ko thể hoàn toàn ở ngừoi thứ 3 ( dù đôi khi cũng có chuyện người thứ 3 làm hồ ly cứ cố gắng đeo đuổi quyến rũ ngừoi yêu, chồng mình vì tiền vì tình 1 cách vô liêm sỉ đấy, nhưng đàn bà dễ có mấy tay, chị em wtt nhà mình toàn phụ nữ cả cũng hiểu , là phụ nữ mấy au làm cái điều đó ) nhưng chắc chắn lỗi cũng ở phía người yêu, chồng mình. Mà bản thân mình thì chỉ có quyền nói chuyện phán xét chồng mình đã, đừng vội vàng chỉ trích kẻ thứ 3 làm gì. Ấy là chưa kể bản thân biết đâu cũng có phần sai mới khiến chồng như vậy.