Tôi vừa trãi qua cuộc cãi vã với người yêu hôm qua. Tâm trạng bây giờ cực kỳ không tốt. Sau một đêm thao thức sáng nay đi làm những cũng không thể tập trung làm việc được. tâm trí hiện nay vât vưỡng ngọn cây. Mong viết đôi dòng để trãi long cho nhẹ nhàng. Muốn quên đi mọi chuyên.
Tôi 29 tuổi, là 1 thanh niên ở tỉnh, công việc ôn định sống tại tp hcm. Người yêu tôi 28 tuổi là một giáo viên tỉnh nhưng sống tại tphcm, cô ấy là người cởi mở, thích du lịch đó đây. Chúng tôi quen nhau do có một điểm xuất phát cùng trường đại học nên biêt nhau(tôi học trên khóa) tình từ thời điểm quen nhau đến nay đã gần 3 năm. Thời gian không ít nhưng cũng không thể nói là nhiêu. Chúng tôi quen nhau và xác định tiến tới hôn nhân trong năm tháng 6 năm sau. Dự định là như thế, và tối cũng đã về nói gia đinh mình qua xin phép cho 2 đứa quen nhau cũng như muốn 2 gia đình gặp mặt. Tối cảm nhận được gia đình cố ấy cũng rất quí mến tôi.
Mặc dù sống cùng ở tphcm nhưng do 2 người cũng sống cách xa nhau (25km) và công việc bị lệch giờ làm việc nhau nên cũng không gặp nhau thường xuyên được(một tuần chỉ 3-4 lần thôi, và thời gian gặp rất ngắn khoảng tầm 1-2h là phải về). Vì tình yêu đơn giản như thế nên tôi ko hề mảy may suy nghĩ đến những phát sinh. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của mình. Chuyện xảy ra cách đây khoảng hơn 2 tuần tối mới biết được tình yêu của chúng tôi nó có nhiều vấn đề bí ẩn trong đó.3 tuần trước tối cũng về nhà cố ấy. Do ở miền quê nên không có mạng nên tôi mượn điện thoại đển xem highlight đá banh euro và tôi thấy một tin nhắn đến, do tin nhắn tự đông hiện lên nên tôi vô tình xem được.Tôi tò mò kiểm tra lại zalo thì phát hiện một chuyện tình rất dài đã xảy ra hơn một năm nay. Tôi còn biết thêm những chuyến du lịch mà người yêu tối nói đi chơi trong trường là đều đi với anh này, trong zalo đều là hình chụp với nhau khi đi du lịch.(Anh bạn này tôi biết từ rất lâu rồi nhưng không mảy may nghi ngờ và chỉ nghỉ đó là mối quan hệ bạn bè ae).
Hầu như tối nào họ cũng nhắn tin với nhau và ngôn tình đậm chất yêu thương. Tôi xem những dòng tin nhắn và không thể tin nối vào mắt mình. Lúc đó tối chỉ muốn vào xếp đồ đác và về lại Sài gòn, nhưng sau khi suy nghĩ lại tối quyết định coi như không biết để cho ổn thõa(không ảnh hưởng đến gia đình cô ấy) đến lúc vào lại sài gòn. Nhưng sau đo cố ấy cũng biết tôi đã xem tin nhắn của cô ấy và cô ấy trách tôi tại sau đụng vào quyền tự do riêng của cô ấy.
Quả thật lúc ấy tim thôi thắt lại. 2 đưa lên xe về lại Sài gòn với một bầu không khí ko thể lặng hơn. Sau khi đến Sài gòn và 2 người cùng ngồi lại và xem xét nguyên nhân. Theo ý kiến của cô ấy là do tôi ít vào thăm nên cố ấy buồn và có anh này tâm sự riết rồi yêu anh này luôn(cô ấy cho rằng anh này giúp đỡ cô ấy rất nhiều) và cố ấy muốn dừng lại, tối nói rõ với cô ấy trong tình yêu người ta ích kỉ và tôi ko muốn chia sẽ tình cảm với bất kỳ ai, một là cô ấy chọn tôi, 2 là cô ấy chọn người khác, và sau đo chúng tôi cũng thõa thuận được sẽ tiếp tục và thay đôi mình vì yêu. Tối rất buồn về chính mình và hứa sẽ thay đổi, bỏ qua tất cả để làm lại từ đầu với cô ấy.
2 tuần qua tôi đã thay đổi hoàn toàn và luôn ở bên cố ấy. Nhưng trớ trêu thay,” tình cũ không rủ cũng đến” vì tim cô ấy đã dành hết cho anh chàng kia(Tôi sẽ nói về anh này bên dưới và gọi anh này là anh T). Ngày thường tôi luôn bên cô ấy nhưng thứ 7 và chủ nhật (cô ấy nhắn tin báo với tôi bận) tuần trước(17-18/06) cô ấy vẫn tiếp tục đi chơi với anh T, tối vẫn biết họ đi chơi với nhau nhưng tôi chỉ nói bóng gió là ko thích việc này và vẫn để yên chuyện.
Vào cuối tuần vừa rồi tối rủ cô ấy về nhà tối chơi, cô ấy chối từ với lý do bị cảm nhưng thực tế cô ấy ko muốn đi. Chiều hôm qua tối vào lại Sai gòn về chạy lên cô ấy(vì lên bất ngờ). biết được cô ấy đi chơi từ trưa và chưa về. Tôi ngồi đợi ở công nhà trọ cố ấy từ chiều đến 10h30 thì thấy anh T này chở cô ấy về. nói thật lúc đo tôi chỉ muốn cho cô ấy biết mất khỏi mắt tôi(cô ấy lấy lí do cảm để ở trên đây đi chơi với anh T này). Sau đó cố ấy giải thích là chuyện tình cảm ko thể quên liền được, phải từ từ và nói tôi cho cô ấy thời gian để quên nhưng thực tế tâm trạng tối lúc ấy không thể đủ bình tĩnh để nghe lời giải thích. cô ấy cho rằng tôi và cô ấy đã là gì của nhau đâu mà, cô ấy muốn đi chơi với ai chả được. Tôi đau buồn và chạy xe về lại phòng với tim tan nát. Sau khi về phòng thì cô ấy nhắn tin kêu chia tay, mặc dù rất yêu những tôi ko trả lời câu hỏi này mặc dù biết chuyện này cũng sẽ kết thúc khi trả lời có hoặc không. Đó là một đêm dài đăng đẳng đối với tôi. Tôi viết đôi dòng nhờ mọi người chia sẽ quan điểm của mọi người cho tôi trãi lòng với. Quả thật tôi không muốn chia một chút nào và muốn nhờ tư vẫn có cách nào để gặt qua tất cả mọi chuyện như lúc đâu ko ?
Tôi kể đôi điều về anh chàng T : anh ấy năm nay 35 tuổi mọi điều kiện đều hơn tôi, vóc dàng, chiều cao, cân nặng. vật chất đều hơn tôi. Một điều tôi thất thất vọng là anh này là một tu sĩ, thêm nữa anh này đã biết chúng tôi quen nhau từ trước,,phải chăng vì anh này là một tu sĩ nên người yêu tôi lại chọn tôi làm người đóng thế, anh này chỉ rãnh vào thứ 7 và chủ nhật nên họ thường đi vào thời gian này. Hôm qua tôi đã gọi điện với anh này để hẹn gặp mặt nói chuyện cho rõ rang nhưng ko bắt máy, sang nay tôi gọi lại thì được hẹn lại là chiều thứ 6 tuần này gọi lại với lý do bận.
Tôi muốn hỏi các chị em thì một khi người phụ nữ đã yêu một người nào thì khả năng quên người đó là rất thấp và họ bất chấp với tình yêu của mình phải ko ? tôi chỉ buốn là khi cố ấy ko yêu tôi nữa thì có thể ra đi nhưng cô ấy vẫn muốn níu giữ tôi và vẫn nhớ mong anh T này.
Với cấu chuyện của tối ở trên thì quan điểm của các anh/em trai thế nào ?