Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
sao phải mong ngiười ta we^n mình hả bác chủ topic ... phải để người ta day dứt nhớ mình mãi cho bù cái nỗi nhớ mình giành cho người... Xem thêm
mình đành xabạn lại đi, tìm về chốn ấymình tôi ở lạicơn gió thở dài gọi nỗi nhớ đêm đêmcó thể nào quênnỗi thầm lặng... Xem thêm
Nếu có ai hỏi đâu là nơi tôi muốn ghé thăm đầu tiên khi đến một thành phố mới, câu trả lời có lẽ sẽ khiến nhiều người bất ngờ.
Không phải khu du lịch nổi tiếng.
Không phải trung tâm thương mại lớn nhất....
Anh ấy ngày càng chê tôi nhiều, chê tôi có gương mặt không sang, mặc cái gì vào cũng chỉ “quê quê vậy thôi” chứ chẳng sáng lên được.
Từ ngày em quen và yêu anh ấy, nhan sắc của em gần như không đổi. Dĩ...
Tôi mù quáng khi yêu, giờ lại nợ chồng chất, công sức bao năm đi làm tích cóp để trả nợ đã bay hết, tình cảm cũng là tình ảo.
Tôi là mẹ đơn thân, ly hôn đã 5 năm, cuộc sống vất vả mỗi ngày với công việ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chỉ một đóa hồng tươi thổ lộ điều khó nói
nhưng nếu lỡ, lòng ai không đợi
ta nhận lại cho mình,...
khoảng trời xa và xưa diệu vợi
phút xao lòng nông nổi
em đã tưởng mình bắt kịp đời anh
nếu e chẳng phải cỏ xanh...
Khi đã thành người lớn lại mong là một đứa trẻ.
Một đứa trẻ để không phải giận hờn.
Để không phải...
mình ước gì có thể tĩnh tâm lại dù chỉ một phút, đủ để chiêm...
bạn lại đi, tìm về chốn ấy
mình tôi ở lại
cơn gió thở dài gọi nỗi nhớ đêm đêm
có thể nào quên
nỗi thầm lặng...
e chẳng để a kịp nhìn vào cơn mộng
mộng của anh bên e
bỗng chơi vơi thức giấc đêm dài
hoa cỏ còn tươi
nụ cười...
sóng chạm vào bờ rồi tự vỡ tan luôn
dẫu đến chết vẫn một lần xô cát
cho biển ngân hoài khúc hát...