M xin viết vài dòng lên đây, ai đi qua có đọc được mong chia sẻ với mình. nếu được hãy cho M một lời khuyên, vì giờ đây M đang không biết phải làm như nào, mọi thứ trong đầu cứ giống như 1 mớ bòng bong, chẳng tìm được lối thoát.


Mình và người đó yêu nhau cũng gần 2 năm, có rất nhiều tình cảm vs nhau, mọi chuyện tưởng như cứ như thế và tốt đẹp lên. Cho đến một ngày M gặp một người con gái khác, lần đầu tiên gặp đã rất ấn tượng vs cô gái đó. Rồi dần dần 2 đứa thân vs nhau. M ở bên cạnh, nc và đi chơi vs cô ấy thường xuyên hơn. Nhưng lúc đó trong mình không có suy nghĩ gì khác ngoài việc là bạn thân của nhau. Vô tình thay những hành động quan tâm chăm sóc đó của mình lại làm người con gái đó yêu mình. Trong lúc này thì M và ny lại hay cãi nhau, mỗi đứa 1 quan điểm, M thì trách cô ấy trẻ con, không biết quan tâm, còn cô ấy thì tính bướng quá, lại sống trầm, chẳng chịu tâm sự gì. nên dần dần viết nứt cứ lớn theo thời gian. Rồi 1 ngày mình nói chia tay ny mình bây giờ, lúc đó mình rất dứt khoát, vì nghĩ, nếu tiếp túc sẽ khổ cho cả 2, vì cứ cãi nhau mãi cũng chán. Thế rồi người bạn thân kia nói yêu mình, chẳng hiểu sao lúc đó mình lại đống ý luốn. Mặc dù cũng có tình cảm thật, nhưng mình không nghĩ lại là tình yêu, vậy mà cứ nhận lời người ta. Rồi 2 bọn mình yêu nhau, vì quá giống nhau trong tính cách, nên lại chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào, nên cứ cãi nhau hoài. 1 lần đi trên đường, nhìn thấy ny cũ của mình, nhưng M không giám tiến lại gặp, chỉ giám nhìn từ xa. Ngay lúc đó M nhận ra rằng, ai mới là người mà mình yêu....... Giờ đây muốn quay lại để bù đắp cho ny cũ, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Vậy là vô hình thay, mình đã làm khổ cả 2 người con gái :'(.


Viết linh tinh vậy chẳng biết mọi người có hiểu không nữa