Vậy là thứ tình cảm ấy tồn tại được gần 2 năm!


Thứ tình cảm chết tiệt không nên xuất hiện, nhưng...tình cảm vốn dĩ là thứ không thể điều khiển được..không phải muốn nó có, và mất. Anh là 1 trong 4 người chơi chung với anh ấy. Chẳng hiểu từ bao giờ, e đã luôn nhớ nụ cười có chiếc răng khểnh duyên dáng ấy. Tình cảm trái ngang cứ ngày 1 lớn dần. Đã nhiều lần muốn quên đi, vì biết mình không đủ tư cách. Và khi biết a chính thức chia tay vợ, hy vọng ngày càng nhiều. Nhưng ngoảnh lại, làm gì với người yêu hiện tại của e đây. Thật hổ thẹn với chính mình. Chẳng thể ai chấp nhận nếu biết thứ tình cảm chết tiệt này. Tại sao a lại là bạn thân của anh ấy.Người đàn ông hiện tại của em, 1 người đĩnh đạc, hiểu biết, phẩm chất tốt, và luôn yêu em hết lòng, nhưng chính em luôn hỏi em yêu anh ấy bằng thứ tình cảm gì nữa, nể phục, biết ơn, hay 1 người anh. yêu nhau 5 năm trời, anh ấy đã giúp đỡ e và gia đình e rất nhiều, vật chât và tình cảm.Và cũng xác đinh lấy nhau. Vậy mà e lại có thứ tình cảm k đáng có. Cứ nghĩ chỉ say nắng, nhưng không phải! nó ngày 1 lớn dần.Liệu rằng e có ngộ nhận, khi anh kết bạn fb và trò chuyện với em, mỗi lần đi chơi nhóm chung, a chỉ bắt chuyện khi anh ấy đi khuất. Và thấy hợp nhau ghê ghớm. Gần 2 năm quá cứ cố che đậy, cứ cố giả vờ, cứ dằn vặt..Biêt mình thật chẳng ra gì. Và lần đầu thấy tuyệt vọng với thứ tình cảm đó. Sẽ chẳng có phép màu nào cả. E không đủ dũng cảm đẻ chia tay người đàn ông đó, vì anh quá tốt, và vì a sẽ tuyệt vọng nếu e đi mất. A đã 1 lần như vậy, Với người đàn ông đó, còn tình nghĩa.!E phải làm gì để quên anh. Và có phải e nhầm tưởng, anh cũng thích e, hay vì trước giờ e quá tự tin vào bản thân? Và nếu cứ nhắm mắt lấy người đàn ông ấy. Em có hạnh phúc, khi tình cảm đã tắt.