Chào các bạn. Mình có chuyện này muốn hỏi. Mình năm nay 28 tuổi chưa có người yêu. Hôm nọ đang làm việc thì có anh vào nói chuyện mấy câu. Sau thời gian thì anh xin số điện thoại của mình và mình có cho (vì thấy anh là khách sửa xe đi oto riêng và đang công tác tại công ty xăng dầu trông cũng khá thành đạt). Nhưng sau đó anh đã rủ mình đi chơi. Mình từ chối . Mình có hỏi nhà thì anh bảo gần công ty mình và cứ đi chơi thì sẽ biết.
Vậy cho mình hỏi là mình có nên chủ động nt cho anh ko. Hôm nay anh lại đến sửa xe ôt ở công ty mình và mình có hỏi là anh tên là gì thì anh nói tên khác với tên anh nói với cố vấn dịch vụ bên mình. Mình có hỏi thì anh bảo là " chắc anh cố vẫn ghi nhầm". Nhưng hôm nay mình lấy máy bàn công ty gọi cho anh ấy hỏi anh có phải tên la tên anh ghi theo cố vấn bên anh ko đúng thì anh kêu đúng.
Giờ mình nên làm như nào, mình mình cũng muốn tìm hiếu anh vì thấy anh cũng được nhưng cũng rất sợ gặp phải tên sở khanh. Mọi người giúp mình với. Nên hỏi gì và làm gì vì anh cũng bảo là anh hơn mình tí tuổi và chưa có vợ..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu tính cách đàn ông là nói dối thì bạn lo lắng gì...
Chém gió lộ liễu thế mà còn lên hỏi
_Quan sát,phán đoán và đánh giá khách quan
_Người ta đã cố gắng nói dối thì tội gì mình không giả bộ tin
Suy nghĩ...
biết đâu bạn hỏi tên ông ấy nói đùa cho vui thì sao, bản thân...