24oct


Đã 1 tháng, 2 tuần và 1 ngày rồi anh ko còn được ôm em vào lòng, ko được hôn em, ko được nấu cơm cho em. Anh vẫn đây, vẫn yêu em đến cuồng dại, vẫn chờ em về trong thổn thức.


Em. Em đừng giận anh nữa, anh buồn và anh mong cho tiếng mong chờ của anh đến được với em.


Ngày bên nhau em vẫn thường giận anh, anh biết anh sai nhiều lắm, em làm cho anh nhận ra anh ko còn tuyệt vời như anh nghĩ. Anh vô tâm và anh ko thương em nhiều như anh vẫn nghĩ. Những ngày còn bên nhau anh có thể hàn gắn mọi vết nứt trong tình cảm của chúng mình dù anh biết nó ko còn trọn vẹn như những ngày xưa nữa.


Em. Em đừng hờn anh nữa. Anh vẫn ở đây, anh vẫn thương em và yêu em nhiều như thế. Đừng hờn anh, anh vẫn ở cạnh em, vẫn lo cho em mà. Từ khi em nói em muốn lấy anh, em yêu anh 1 cách chắc chắn. Anh đã biết anh phải làm gì cho cả 2 đứa. Anh vẫn cố tránh mọi cám dỗ khi nghĩ về em. Anh lao vào công việc để cố gắng quên đi rằng ko có em chờ anh ở nhà. Anh cố để củng cố vị trí của anh trong xã hội. Cố để cảm thấy anh xứng đáng với em.


Em. Đừng hờn anh vì anh ko nhắn tin hay onl với em. Mấy ngày qua anh cũng mong được nói chuyện với em lắm. Anh rất sốt ruột khi nghĩ đến em, anh đã nhắn tin nhưng em ko nhận được.


Em. Em hiểu anh mà, em hiểu anh rất rõ.


Đừng giận anh nữa..


Anh rất yêu và rất thương em.


Giữ gìn sức khỏe và học thật tốt em nhé. Đừng sợ bất kỳ chuyện gì cả.


Em đừng sợ. Anh luôn ở cạnh em. Sẽ ko có bất kỳ chuyện gì có thể làm anh rời xa em được. Trừ khi đó chính là em.


Anh yêu em.


(Phút yếu đuối của zai yếu lòng)