Kỷ niệm vui buồn với người yêu hoặc chồng hoặc vợ !!!
Hầu hết mọi thành viên ở đây đều là các bố hoặc các mẹ rùi nhỉ..riêng em thì chưa được làm :p
Suốt ngày lên đây hóng các bố các mẹ kể chuyện thôi..vừa hay..vừa hữu ích..đọc lại hài vô đối :)) thích quá cơ
Nghĩ mãi chả ra chủ đề gì để bàn tán cho rôm rả nhỉ..thôi thì kể chuyện kỷ niệm đáng nhớ với người yêu hay chồng hoặc vợ nhé..hiu.hiu..xem mọi người có những kỷ niệm gì..có giống bọn mình không.:> thắc mắc lắm ạ;)
Mình xin xung phong kể trước nhé..:>
" Bọn mình yêu nhau thì cũng chưa lâu..được hơn nửa năm xíu thui..cơ mà vì cả hai đều không phải là tình đầu của nhau nên tự nhắc nhở bản thân và người còn lại là không có để ngại đâu..quen hết rồi mà..:-S
Ấy thế mà quen thật..mới yêu mà thân như yêu nhau mấy năm trời rùi đó..chả biết ngượng với nhau cái gì đâu.
Hic..cái lần đầu tiên ấy..cái lần mà cùng nhau không biết ngượng là gì ấy là lúc mình đang hạnh phúc dở trong vòng tay anh thì anh thì thầm vào tai mình :
~ Em ơi 8-|
~ Sao thế anh :)
~ Anh muốn....;;)
~ Anh cứ nói đi em đang nghe đây :)
~ Nhưng mà khó nói lắm..anh ngại :Embarrassment:
~ Anh cứ nói đi mà..chúng ta đã thống nhất là không có gì phải e ngại với nhau cơ mà..ngại nứa là em ghéc đó :-<
~ Ờ..anh muốn.........xì hơi..cho anh xì cái nhé..nhịn nãy giờ8-}
~ [-( Tránh xa tôi ra 3km.. :7:
Thế là lão hớn hở làm quả rõ to..cho bõ cái công xin phép :14: "
Về đó về sau..chả hiểu tại sao mà cứ bên em là muốn thả bom liên tục..cứ muốn là được..chả phải ước gì.:-?
Còn bên người khác thì không vấn đề gì..lão ta cũng thú nhận với em là thế..chả hiểu tại sao luôn :26:
Hắn nói.."chắc đó là để thể hiện cảm xúc mà. Bên em anh thấy hạnh phúc nên anh cứ....:D "
Mình coi đó là kỷ niệm vì thấy cũng đáng yêu đó chứ :Embarrassment: Đúng là yêu nhau.......;) mọi người tự điền nhé..
Còn nhiều cái hay nữa nhưng xin phép bổ sung sau để cho top rôm rả cái ạ ;)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chị...