ko đc tôn trọng nhau trong t/y phải làm sao đây???
Mh và ng đó yêu nhau đc 2 tháng. Từ ngày yêu đến giờ. Thì thường xuyên xảy ra cãi vã vặt. Chuyện rất nhỏ thôi. Gần đây nhất thì đi làm trời có mưa mh có quên ko mang ô che đi thôi mà ng đó nói ( anh ko mang đc thì gọi điện cho em mang . ( Gọi cho em mất thời gian lắm à ) rồi cũng giận rỗi cả ngày. Dù mh có buồn ntn cảm xúc ra sao thì ng đó cũng chả quan tâm tới. Cái gì cũng muốn làm theo ý của ng đó ( cái áo ng đấy đặt mua cho mk . Mk bảo ko mua tốn tiền có mua a tự mua đc rồi cũng nổi cáu giận rỗi.. . Cảm xúc mk ntn thể hiện ra mặt ntn có thấy thì hỏi là lại lsao à. Mh tl ừ lsao mới ntn thì ng đó nói là em ko có giỏi xin lỗi a đâu lên a đừng có rỗi làm gì rồi lại phải đi xin lỗi e. Mọi chuyện dù ai sai ko quan trọng mk cũng là ng xin lỗi. Mk có giận thì cũng chả giám thể hiện ra mặt nhiều. Và mk cũng cảm thấy mọi điều mk làm cho ng đó ng đó ko biết trân trọng. Lù vui thì nc với mk bt vui vẻ cười nói . Còn lúc buồn mk muốn an ủi chia sẻ thì lại nổi cáu với mk.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình cũng đang gặp hoàn cảnh giống bạn .khác là t/y tụi mình được 7 năm rồi.mình cũng khổ tâm như bạn vậy.mỗi lần giận dỗi là ko...
Bạn à....
Đến...
nhiều người nghĩ được nhưng không biết thể hiện không biết nói...
Bạn giống anh ng yêu của mình đấy chứ! tính cam chịu của bạn cũng là tốt, đáng quí trọng đó.
Ngày trước mới quen nhau, mình ko...