Hiện tại mình mới 25 tuổi tuổi rồi, ở nhà thì thầy u kêu ca bạn bè thì ko có mấy, bạn gái thì ko thấy đâu. Từ đầu năm tới giờ toàn đi ăn cỗ tiễn mấy đứa bạn gái đi lấy chồng hết giờ thì 1 đám bạn nam chơi với nhau. Bác nào có bí quyết chi sẻ cho mình với. Chứ giờ 25 tuổi rồi toàn bị thầy u kêu la đến bao giờ thì mày lấy vợ, còn mấy thằng bạn thì giờ đi nhật hết rồi, còn vài thằng ở nhà thì giờ cũng chuẩn bị cưới, có đứa thì có con rồi. Cả ngày thì ôm máy tính cuối tuần thì chơi game cả ngày, tối thì ko đi đâu chơi ngoài nhà của mấy thằng bạn.


Tính tình của mình thì sạch sẽ, nghiêm khắc với chính mình nhưng mất cái là ko biết nói chuyện với gái, ngồi chém gió với mấy thằng bạn thì như thường.