Em và trai chỉ là bạn bình thường. Sau nhiều lần trò chuyện trai mời đi ún nước, sau vài lần từ chối thì có đi
Lần hẹn đầu tiên. Hẹn 8h30 tối, trai nó bảo nó sẽ tới trước 15p. Mình thì nghĩ là thui : Người ta đã lịch sự thì mình cũng nên tới đúng giờ.
Có mẹt ợ quán đúng 8h15 rùi chờ, lại chờ và chờ, gọi điện nt không được. 8h50 trai xuất hiện với lý do là ko tìm được đường. Thui thì thông cảm vậy trai nó ko thạo đường lắm.
Lần hẹn thứ 2 sau 1 thời gian im hơi cũng lại tới muộn. Mình đi xem phố hoa mỏi cả chân mà chưa thấy đâu. Trai có giải thích là ở bển quen đi chơi muộn. Tức là giờ đi chơi toàn từ 9h đổ ra. Cũng bực nhưng thôi thông cảm, trai nó sống ở NN nhiều năm nói tiếng Việt còn lơ lớ nên ko chấp vì chuyện giờ giấc. Nhưng cũng chột dạ nghĩ : Không thấy lịch lãm trong cái cách hẹn hò lắm 8-}.
Lần thứ 3. Điên hơn. Trai hẹn qua nhà trai, đến nhà gọi điện ko đc, chuông lị hỏng. Bực và quá bực quay về luôn. Tiếng sau trai alo ko thèm nghe máy, gọi mấy cuộc cũng éo nghe. Mình cũng ko thèm nói gì. Hum sau trai gọi. Lại thanh minh anh ko để ý điện thoại, anh đang trên tầng. Bla bla. Mình có góp ý, có bày tỏ hết từ ngày đầu tiên trai hẹn, ngày hai , ngày 3 mình thấy ntn.
Xong trai xin lỗi rồi hẹn tiếp. Mình từ chối
Hum trước, trong lúc tâm trạng mình ko tốt mình lại trót hẹn mới trai. Là hắn đến nhà mình chiều mùng 6. Hum qua hắn alo. Báo hum nay anh đi chơi mí bạn nữa nên anh qua muộn tí. Mình lúc ấy bực lắm rùi ý muốn hủy hẹn nhưng sợ mất dông, phần vì trai nó nói chiện cũng khá hay. Phần vì đầu năm đã gặp mấy chiện ko xuôn sẻ rùi nên thui. Nên nhắm mắt mà làm ngơ. Thế mà giờ
CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUAAAAAAAAAAAAAA ĐẾN AAAAAAAAAAAAAAA. Bực quá ! Muốn ửi nhau. huhuh
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Hem pại khách mà là pạn. hihi cuộc sống đôi khi được cái lọ mất cái kia, người ta biết sửa sai thì...
Vâng,...
mình là chúa đi trễ nhưng với bạn mới quen và đang hẹn hò ai thì đi sớm...
Bác làm em đang ức mà cũng phải bật cười rùi, thèn này nó cứ làm trò,...
Thế chắc nó kg có tâm trạng "hồi hộp"...