Gửi anh chị, tình hình là em năm nay cũng đã 25 tuổi, cũng từng qua 1 mối tình.
Hiện tại đang hẹn hò với một anh chàng 30 tuổi. Nhưng tụi em hẹn họ đã 1th, tối nào cũng đi chơi chung, anh ấy cũng nói là yêu, nhưng anh ý còn chưa nắm tay em lần nào. Có lần 2 đứa đi tấm biển chung, mà anh ý cứ cố tình đứng xa xa em ra làm sao ấy.
Nên em thấy nghi ngờ về khả năng con trai của anh ý, em chẳng biết là anh ấy có thích em không nữa, hay anh ấy thích đàn ông, hii.... anh chị cho em lời khuyên với.
Note: Bạn anh ấy nói là hồi giờ anh ấy chưa chở ai ra mắt cả (hồi giờ chỉ chở em đi thôi). (nên ko bt anh ấy nhát gái hay là ko thích con gái)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Thì bạn ấy muốn nghe tiếp nên Em kể thôi :39:
Em Sa này nghe 3 cái vụ...
Nắm tay rồi tới nắm chân :39:
Em phải tạo ra tình huống rất chi là lãng mạng, :D mới có thể dụ chàng nắm...
Kiêu lắm chị ơi, lên mạng...
Thì thích rồi nhích, rồi đi...
Sax, em chưa có mảnh tình vắt vai nên chưa được ôm thăm thiết bao giờ là đúng...