Bữa em có rơi vào một tình huống là Gấu em với ba má bạn ấy bàn nhau tổ chức 1 buổi gặp bất ngờ để xem mắt em. Họ bàn nhau là Gấu em sẽ rủ e đi trà sữa rồi bất ngờ chở em đến nhà hàng kiểu như "vô tình ba anh gọi đi ăn" nhưng được cái Gấu em ruột thẳng nên đã mách cho em biết trước :D 2 bác ấy đến đặt bàn trước ở nhà hàng Món Huế ( gấu em gốc Huế ạ) dù đã chuẩn bị kĩ càng tinh thần nhưng khi gặp 2 bác em vẫn bị bối rối và ngại ngùng lắm :(( nhưng nhớ lời mẹ dặn là phải lễ phép nên em cũng được lòng 2 bác :Embarrassment:


Các Sister có kỉ niệm hay kinh nghiệm nào để được lòng ba mẹ người iu ko mách nước em với ạ :p:p


Thank so much @};-@};-@};-