E quen anh ấy cũng gần 3 năm rồi. Cả hai người trải qua rất nhiều khó khăn. Tình yêu mà, lúc giận, hờn, ghét, yêu, thương nhưng tuyệt nhiên cả hai đứa em không có chuyện ghen tuông.
Anh ấy thương và chìu chuộng em nhiều lắm. Nhiều khi ai đó hỏi:" anh ấy là bạn trai em hả?" E trả lời: Đâu có! Oshin á. Trả lời vậy là các mẹ hiểu rồi hen :Drooling:
Gia đình em thì muốn cả hai đám cưới sớm để em khỏi lông bông, ở nhà thuê ở Sài Gòn
Còn gia đình bên kia thì không muốn
Mà ngặt nỗi, mẹ chồng tương lai (kêu vậy cho đỡ rối) chưa bao giờ hỏi thăm em một tí xíu gì về gia cảnh hay lo lắng cho em ( em ở nhà thuê gần nhà bạn trai em- cách 10 căn). Mẹ em lên Sài Gòn thăm em bà ấy biết cũng chẳng nói năng gì hết. Rồi Mẹ chồng tương lai cũng chẳng thèm đếm xỉa, tạo ra nhiều áp lực lúc đó em với bạn trai em định lén làm giấy kết hôn. Nhưng cuối cùng không có làm.
Em dự định, 2 đứa em để dành tiền, tiền bạc dư dảm đầy đủ để sau này có con cái thì lo cho con cái được sung sướng chứ em không muốn con cái của mình ăn không ngon, mặc không đủ ấm, múôn có đồ chơi mà không có như ba mẹ nó ngày xưa. Và lúc ấy hãy đám cưới. Mà đám cưới của em cũng chỉ là làm nhỏ nhỏ, có bạn bè thân thiết, có bà con họ hàng là được rồi (tính 2 đứa em không thích ồn ào với lại ...xót tiền các Mẹ ạ). Mẹ em thì cũng cùng chí hướng với em nhưng Mẹ bên đó thì lại ngồi tính.... phải có ít nhất là 20 bàn vì bạn bè của Mẹ bên đó nhiều lắm. Theo em được biết thì họ hàng bên đó đông dã man luôn :Crying:. Mẹ bên đó bắt phải như thế đó (nói với bạn trai em).
Tết đến rồi, bên nhà bên đó đòi tiền liên tục. Hai đứa em muốn khùng luôn (em giữ tiền của anh ấy, 2 đứa xài tiền chung hihi). Ba của anh ấy bị bệnh tai biến mạch máu não, chỉ còn sống nhờ vào gia đình nên em và anh ấy thương và không muốn ba buồn. Nhưng mẹ của anh ấy thấy kêu đưa tiền không được thì quay qua nói với ba để kêu bạn trai em đưa tiền.
Bây giờ em chỉ nghĩ, giấy đăng kí kết hôn cũng chỉ là tờ giấy lộn. Quan trọng là sống với nhau trọn đời. Đám cứơi cũng chỉ là ra mắt. E múôn khi nào mình thật sự thành đạt, yêu thương nhau, 2 đứa vượt qua mọi khó khăn rồi hãy đám cưới, 30 tuổi, 40 tuổi cũng được. Hay là em đi làm giấy kết hôn rồi sống với nhau thôi, mạnh 2 đứa thuê nhà sống (hihi vậy là em khỏi làm dâu nhé). Sau này rồi 2 đứa em đám cưới. (Giống TRương Vệ Kiện và Trương Tây quá).?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hôm qua em có nói với anh ấy. Và qua năm 2 đứa em đính hôn. Khi nào "Bác"...
Đúng là mẹ chồng nàng dâu >_<
MUh em đang suy nghĩ...
chị ơi, mẹ chồng là mẹ của chồng mà chị, có nhiều mẹ trên diễn đàn này...
Có nhiều chuyện em không dám kể ra vì em sợ người quen với gia đình biết rồi kể lại là em chết...