Không biết có ai giống em không.
Tuổi em thì còn trẻ, không phải ngưỡng mà mọi người vội vã. Tuy nhiên khi nhìn lại những người đồng trang lứa hay dưới lứa thì thấy họ sôi nổi với những mối tình của riêng mình. Có người 1 nhưng cũng có người đã nhiều mối tình khác nhau nhưng lại sâu đậm và đặc biệt riêng. E cũng không phải người khô khan không 1 mối tình, e cũng đã từng có 2 mối tình "chóng váng" . Nhưng sau mỗi lần ý cảm giác muốn yêu trong em lại càng tụt một cách rõ rệt. hay nói chính xác thì em đã không thực sự muốn yêu từ sau mối tình đầu. Sang mối tình 2 thì em đầu tiên rất nhiệt tình. nnhungw về sau lại chán, chán yêu, chứ kp do người đó làm gì sai. Thật sự khi nói chia tay vs người ý em thật sự thấy có lỗi, nhưng thà vậy còn hơn cứ gồng mình lên rồi sau này họ sẽ tổn thương hơn . Sau đấy e đã thực sự không yêu 1 ai nữa trong 4 năm sau.
Có ý muốn tìm người yêu, thấy người khác có người yêu thì cũng muốn lắm. Nhưng khi nghĩ nếu có thật thì e lại cảm thấy phiền và khó chịu. Nên ý muốn đó lại nhanh chóng bị quăng đi. Sự độc thân cho e sự thoải mái, tự do mà e nghĩ khi yêu sẽ không có được. E kb gọi đây là cảm giác gì. Sợ yêu ? thích độc thân ?? hay chỉ là do tính cách của em quá độc lập ???
Ơ nhưng e xu hướng của e không phải các bạn cùng giới lên không thể gọi cảm giác của em là yêu nhầm thế giới nha. hi

