Ừm không biết ai đã từng có cảm giác giống mình chưa. Hiện tại đang no feeling, rất là chán ấy, chả thấy có tí tẹo cảm giác nào với cuộc sống cả.
Tình hình là hồi xưa đã từng thích một giai, rùi 2 bên cũng cafe linh tinh, được hơn năm nhưng chả ra đâu vào đâu. Giờ giai cũng sắp lấy vợ roài.
Mình thì vẫn alone. 26 tuổi, bố mẹ sốt ruột giục giã, rùi lôi hết cả các mối thân quen đi giới thiệu cho mình. Ban đầu không thích, sau thì cố mà đi, gặp hết người này đến người kia, lần nào gặp xong về cũng chán. Nhiều khi nghĩ lại không phải vì giai không tốt mà tại mình cứ thấy chán cái cảm giác phải đi xem mặt thế này, chả tự nhiên gì cả, mất hết cả cảm hứng.
Dạo này bạn bè bắt đầu bảo mình khó tính, gặp người khác thì phải cởi mở thế này thế kia, nhưng mà sao mình không cởi mở được như là quen bình thường nhỉ. Gặp ai cũng ko thấy có cảm giác, ko thích được, ko muốn tiếp tục được thế là sao?
có bạn nào từng như mình chưa nhỉ, và nếu từng thì vượt qua giai đoạn này bằng cách nào. Hoặc cho mình vài lời khuyên để có thể mở rộng mối quan hệ nhiều hơn. Chứ cứ thế này thì mình thấy chán ghê cơ.