Các mẹ ơi cho em hỏi một tý, em mới lớn lại ít yêu đương nên không biết nhiều.
Chuyện là em có quen một bạn gái thời gian cũng được khoảng 1 năm rồi. Trao đổi khá nhiều và em cố gắng tỏ ra là một người khá biết lắng nghe. Dần dần có việc gì không vui là bạn gái này chia sẻ với em hết, rồi đến những việc & quyết định quan trọng của mình nữa. Em đều lắng nghe, đưa ra ý kiến của mình và luôn tìm cách giúp đỡ động viên, nói chung là mọi cách để thể hiện sự quan tâm của mình.
Lần đầu bạn này tặng em 2 chiếc khăn len vào mùa đông. Lần em có chuyện hơi buồn thì tặng em một chiếc áo Polo rộng nói mặc đồ rộng đầu óc sẽ thư giãn hơn. Lần gần đây nhất là tặng em bánh Chocolate Chip.
Em vẫn coi cả 2 như là bạn thân, không biết tình cảm này như thế nào. Có phải là yêu không nhỉ ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Vào đây nhận được lời khuyên của các mẹ và mọi người lại thấy tràn trề hy vọng và vui...
Em nghe theo lời khuyên của mọi người nhích đến và tặng quà. Thì bạn này lại nói là bạn ý rất...
Theo ý tớ í, thì bạn cứ chia sẻ với nàng, khéo léo hỏi nàng chuyện tâm tư tình cảm vì...
Cái này...
Thôi...thế là em lại vào rừng mơ bắt con tưởng bở rồi:Sad:
Lần này đúng là chết vì thiếu hiểu biết, chị em...
:Applause::Applause::Applause:
Tấn cộng di nếu bạn cũng có cảm...
Cứ lao vào, cùng lắm là...
Nghe theo lời khuyên của mọi người. Em nhích luôn, thích thì có sẵn rồi.
Tính giả nai để câu các chị già hả chú???