Xin chào mọi người.em là nam sn 88,bạn gái em sn 90.2 đứa em quen nhau được gần 3 năm và yêu nhau gần 2 năm.2 đứa quen nhau lâu và cũng xác định sẽ cưới nhau.2 bên gia đình cũng rất ưng ý và muốn 2 đứa tiến tới hôn nhân.


Bản thân em làm nhà nước lương 8tr/1 tháng.cô ấy làm ở Bệnh viện lương tầm 3tr/1 tháng.Nhà em cách chỗ em làm 40km và cũng gần nhà cô ấy nên em cũng thường xuyên ra nhà cô ấy ăn cơm.Em làm công chức nên ở cơ quan luôn,Cô ấy làm ở bv Thị Xã các nhà 11km.Cô ấy làm và ở nhà dì ruột cô ấy ngoài Thị Xã và cuối tuần mới về nhà.Vì đi đi về về bố mẹ cô ấy không yên tâm.


2 đứa xác định qua năm sẽ tổ chức đám cưới nên em cũng ra nhà gặp bố mẹ em ấy để thưa chuyện,xin cho gd em lên nhà cô ấy thưa chuyện để 2 đứa cưới xin. Nhưng bố mẹ cô ấy bảo em phải có nhà gần ngoài thị xã thì mới cho phép cưới vì sẽ thuận lợi nhiều đường,để bạn gái em tiện làm việc và con cái sau này học hành,không yêu câu nhà cao cửa rộng nhưng cũng có chỗ để đi về.Gđ cô ấy không yêu cầu em chịu cả mà là 2 nhà chia đôi mỗi nhà 1 nửa để mua nhà.


Nhưng nhà em chưa có điều kiện để mua nhà mua đất ngay .Và em cũng dự tính 2 đứa em nếu cưới nhau thì ở trọ tạm ngoài Thị Xã để cô ây công tác.nhưng bố me cô ấy không chấp nhận.Và rồi cô ấy nói lời chia tay.taht65 sự em không nghĩ đến điều đó nhưng cô ấy nói với em rằng bố mẹ cô ấy không muốn cô ấy khổ,EM chưa có nhà cửa ổn định nên chưa yên tâm giao cô ấy cho em.Và cô ấy thương bố mẹ nên cũng không dám trái lời.Em cũng có đất có nhà.có vườn có rẫy nhưng lại ở xa.Gđ cô ấy nói là bảo mẹ em bán nhà bán vườn ở dưới kia lên trên này với gd cô ấy nhưng mẹ em cũng không chấp nhận.


Thật sự 2 đứa em còn yêu nhau rất nhiều..thà rằng cô ấy không yêu em,gian dối em thì còn đáng.nhưng vì lý do này nên em cảm giác không đáng chút nào


Em phân tích nhiều lần cho cô ấy nghe.rằng là anh chưa có điều kiện,thì mình cứ bồi đắp tình cảm.để qua năm 2 đứa dành dụm được ít nhiều rồi 2 gd cho thêm chút ít để mua nhà.nhưng cô ấy bảo rằng là giờ không có thì qua năm sao biết được có hay ko..em rất buồn và không muốn buông tay tý nào.bao nhiêu yêu thương.hy vọng,ước mơ mà tan vỡ dễ dàng quá.em giờ không biết là sẽ thật sự chia tay hay em sẽ cố gắng níu kéo.xin mọi người tư vấn giúp em.em xin cảm ơn