Không biết anh này có yêu mình thật không hay chỉ là tán tỉnh vớ vẩn. hix hix, mọi người giúp em
Mình năm nay 28 tuổi. Mình đang quen với một người nước ngoài 50 tuổi. Anh nói là người gốc Mỹ, nhưng đang làm việc ở Scotland, có hai nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng ở Mỹ và ở Scotland và là chủ một công ty kinh doanh về máy siêu công suất. Thực ra là lúc đầu tự dưng anh này nhẩy vào face của mình rồi say hello. Sau hai lần mình mới trả lời. Vì đây là face mà mình lập ra để làm việc nên mình cũng nghĩ là khách hàng nào đó cần hỏi thông tin. Lúc đầu, anh nói anh hỏi luôn mình là còn độc thân hay đã kết hôn. Mình cũng trả lời thật là vẫn single, nên anh hỏi tiếp là có ý định lấy chồng ko và nói anh là đàn ông góa vợ đã được 7 năm rồi, con trai 13 tuổi và đang muốn lấy vợ. Thực ra nói như vậy thì mình cũng thấy bình thường, đại khái có bạn chát qua mạng như vậy thì cứ nói chuyện thôi. Vì mình nghĩ cưới hay không cưới là chuyện lâu dài và phải mất một thời gian chứ ko phải là họ nói vậy là cưới nhau ngay sau đấy được.
Rồi mình cũng chat qua lại được mấy ngày thì anh cứ nói là I love u, rồi thì muốn get married với mình vì trông mình xinh đẹp quyến rũ hic. Mình nói là ở VN bọn tôi ko nhanh như vậy đâu, phải mất thời gian tìm hiểu nhau. Anh nói tất nhiên là sẽ gặp nhau và tìm hiểu nhau.
Rồi ngày nào a cũng chat qua. Vì chênh lệch múi giờ và anh có vẻ rất bận bịu nên thường chỉ tranh thủ lúc sáng sớm, lúc ăn trưa, lúc anh rảnh việc một chút, hoặc vừa làm vừa chát 1 lúc với mình, và ngày nào cũng I miss u, I love u, và gửi bài hát, rồi ảnh của anh chụp.
Sau 2,3 ngày anh có hỏi mình là lần cuối cùng yêu là lần nào thì mình nói là chia tay bạn trai được vài tháng rồi. Anh hỏi mình có thích sex không. Lúc đầu mình nghe cũng hơi điên mặc dù biết là người nước ngoài họ rất cởi mở về chuyện đó, nên nói với anh là đừng có hỏi thế rồi bắt đầu nói với em là chat sex, show body này kia, thì nghỉ luôn không mất thời gian của cả hai. Thì anh nói là anh không phải loại người đó, ko làm những thứ ngu ngốc như thế. Anh chỉ nói cảm nhận của anh thôi, anh còn nói là mỗi lần chat với mình thì đều cảm thấy kích thích. oh my god. sau này mình cũng tìm hiểu về quan điểm của người nước ngoài thì mới biết là chuyện đó là bình thường.
Rồi từ hôm đấy cũng ko thấy anh nói lại chuyện như vậy nữa.
Và anh cũng nói là nếu cưới nhau mà mình muốn sống ở Việt Nam thì cũng được vì anh sẽ mở nhà máy vật liệu xây dựng ở Việt Nam.
Mình cảm nhận anh này chín chắn (hic, vì lớn tuổi rồi mà), yêu công việc (vì mỗi lần mà bận việc là anh ý không chat), tình cảm (toàn gửi mấy cái bài hát bất hủ về tình yêu lúc mình chuẩn bị đi ngủ và chúc mình ngủ ngon làm mình nghe xong phê phê phải 2 phút sau mới ngủ được)
Được khoảng 2 tuần thì mình bắt đầu cảm thấy có chút tình cảm với anh và nói là thích anh, nhớ anh.
Sau đấy vài ngày mình có nói là chắc là yêu anh mất rồi vì lúc nào cũng thấy nhớ.
Và thế là mình và anh cứ xưng hô honey, darling.... Anh thì thi thoảng gọi mình là wife, còn mình chưa gọi husband lần nào
Và mình cũng có xem tường facebook của anh thì đúng là những thông tin anh nói là đúng (về quê của anh ở Mỹ, vì thấy tới ngày sinh nhật thì có rất nhiều người là họ hàng ở Mỹ chúc mừng sinh nhật, rồi thì hình anh làm việc ở công ty...)
Gần đây nhất tự dưng anh nói là lúc đầu nhẩy vào tán tỉnh vì trông mình xinh đẹp, nhưng sau này yêu mình vì cảm thấy mình tốt.
Thực sự mình cũng có tình cảm với anh nhưng vẫn hơi hoang mang vì thực ra chưa gặp được ng ta ngoài đời thì vẫn là tình ảo.
Anh hiện đang ở Thái Lan vì anh nói qua đó để thương lượng với một khách hàng của anh. Anh nói là sẽ sang Việt Nam gặp mình lúc xong việc. Mình thấy lo lắng quá.
Mọi người ai trong trường hợp như của mình chưa. Hoặc cho mình xin ý kiến về chuyện tình cảm này với.
Mà chênh lệch tuổi tác như vậy có ổn ko nhỉ? Hoang mang quá đi.