Đêm đã khuya, mọi người ai cũng đã ngon giấc, riêng nó vẫn đang trằn trọc suy nghĩ về cuộc sống tương lai của nó như thế nào sau khi bắt đầu tuổi 30 này đây. Bạn bè ai cũng đã lần lượt lập gia đình, thậm chí có đứa 2-3 đứa con, thỉnh thoảng lướt trên fb thì hình của gia đình nhỏ ấm cúng của tụi bạn nó khiến nó không khỏi ganh tỵ và thèm khát. Nó mong ước có một người vợ hiền, không cần quá giỏi giang, tiêu chuẩn đưa ra thì rất thấp, vì nó nghĩ có duyên số thì thành đôi thôi; rồi sau đó, vợ nó sẽ sinh cho nó 1 búp bê dễ thương thật giống mẹ, tuy gia đình chỉ có mỗi nó là con trai nhưng trong thâm tâm nó vẫn luôn thích con của nó là con gái, con gái dễ thương, ngoan hiền giống mẹ và tính cách...giống bố (cầu tiến, trầm tính, thích đi du lịch về miền sông nước, được gần thiên nhiên, không phải bon chen với cs nhiều áp lực, thích nghe nhạc nhẹ, trữ tình). Mơ ước của nó đâu có quá khó nhưng sao đã thấm thoát 30 tuổi rồi vẫn chưa thực hiện được. Vẫn biết độc thân sẽ là thoải mái, sẽ là được tự do tự tại, được đi 4 phương nhưng đã là con người thì ai cũng sợ những khoảnh khắc cô đơn như lúc này, chẳng thà mồ hôi đổ trên trán để phụ vợ nấu cơm, lau nhà, rửa chén, hay trông con thì dù sao vẫn hạnh phúc hơn bất cứ cái sự "tự do tự tại" nào của thời độc thân. Đi làm vất vả, về đến nhà thấy được búp bê thân yêu đang được vợ cưng nựng thì còn gì hạnh phúc bằng? Chẳng có vật chất nào có thể đổi đc khoảnh khắc đó cả. Về bản thân nó, nó cũng bình thường như bao người khác, trong nhóm bạn học, nó thậm chí vượt trội (từ lúc đi học cho tới khi đi làm). Bản thân gia đình là người SG, nó cũng tốt nghiệp một trường ĐH công lập tại SG, khởi đầu cv của nó tuy có khó khăn (lương thấp, bương chãi nhiều nơi để xin được việc làm), vì sự cầu tiến nên đến giờ, nó cũng đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn đó, và cũng gọi là tạm-chấp-nhận-được, nó đã có cv ổn định, có uy tín trong công ty, và có thu nhập cũng tạm đủ nuôi sống vợ con (22tr/tháng), nó cũng không ngừng học tập để không bị tụt lùi so với mặt bằng chung XH, ngoại hình cũng cao ráo, khoẻ mạnh (1m73, 68kg), chẳng bị dị tật nào cả ... bấy nhiêu đó không lẽ ông tơ bà nguyệt ko tạo điều kiện để cho nó gặp được người vợ tương lai hay sao?
Và chỉ vài phút nữa thôi đã đến Valentine-ngày tô điểm thêm nhiều màu sắc cho các cặp tình nhân và cũng là ngày sự cô độc tụt xuống tận cùng vực thẳm dành cho những ai như nó.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
và cũng đừng đặt nặng tiêu chuẩn, điều kiện này nọ, chỉ cần là người khiến mình...
Bữa nay tiễn thằng bạn ra phi trường, còn mỗi thằng bạn thân nó cũng đi, giờ buồn ko biết hú hí với...
Mới chỉ đọc có 2...
Ấy,ế là ế thế nào.Chẳng qua a chưa sẵn sàng để bước vào cuộc sống...
3x- đẹp zai- 22tr- thèm con giống mẹ....rồi sau trình bày sau, chứ gái mà đọc cái như a viết dài dài...