Không hiểu sao tình duyên mình luôn lận đận, từ năm học lớp 12 đến giờ chưa có tình iu nào trọn vẹn cả, Mình cũng được xem là hoa khôi của trường. Khi lên đại học cũng iu và rất iu một người, quen nhau cũng được gần 2 năm rồi người đó phải về we lo sự nghiệp còn mình ở lại sg tiếp tục công việc học và chờ đợi, mình chờ đến 2 năm rồi người đó cũng chưa vào lại sg.Mà gd người đó cũng k chấp nhận mình vì mình là người miền tây còn người đó là miền bắc, sống xa nhau gd ngăn cản, làm mình nản vô cùng...Và cũng vô vọng không biết phải chờ đến bao giờ, thế là mình quyết định chia tay và tìm đến tình iu khác, mình và người này biết nhau cũng đã lâu cũng có ý với nhau nhưng k ai dám thổ lộ và đến 1 ngày người đó cũng nói ra. Thế là tình iu mới mình bắt đầu từ đó và mình cũng buồn từ đó, mình không biết tình cảm người ta có thật lòng hay không trước khi đến với mình người ta có iu một người lớn tuổi hơn, người ta nói là chỉ thích thôi chứ chưa có j sâu đậm nhưng mình được biết không phải là như vậy nhưng vì iu người ta nên mình chấp nhận nhắm mắt và iu hết lòng vì mình nghĩ người ta sẽ thấu hiểu được tình cảm của mình dành cho người ta rất nhiều. Nhưng giờ mình biết người ta vẫn còn liên lạc với người đó... Giờ mình phải làm sao, cứ xem như là không biết gì và iu người ta hết lòng hay là bắt người ta phải làm rõ mối quan hệ đó và chấm dứt ngay, hay là cứ âm thầm lặng lẽ rời xa người đó.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1