Đầu tuần bạn bè rủ nhau hẹn đi chơi em cũng thích đi vì đi với mọi người ăn uống nói chuyện rất vui vẻ. Cùng chỗ làm mà ai cũng hiểu nhau hết, nên cảm nhận như một gia đình. Bảo anh người yêu đi cùng thì chàng nói không đi vì ngại, không cùng ngành nghề nên không biết nói chuyện gì. Mà người yêu thì nói đi chơi riêng vì cả hai tuần hai đứa chưa gặp nhau, anh bận nên chỉ có thể gặp nhau được vào cuối tuần đi ăn rồi đi chơi cùng nhau thôi. Nói vậy nhưng hai đứa ở cách nhau 15 phút đi xe máy nhưng cuối tuần cũng chỉ dành cho nhau được 2-3 tiếng, không gặp cũng nhớ nhưng không đi với bạn bè cũng tiếc. Mà đi với người này lại không được lòng người kia. Híc
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1