Khi rơi vào bế tắc của tình yêu do mình lựa chọn thì bạn nên làm như thế nào???
Mình đang yêu lại ty đầu tiền của mình tính đến nay là yêu đc 5 năm. 2 năm mình chia tay ng yêu do cảm thấy quá mặc cảm. tính cả khoàng thời gian chia tay là được 7 năm quen nhau. Trước kia mình yêu do quá quan tâm tới ny chỉ nghĩ cho ng ấy mà mình đã đánh mất quá nhiều thứ. Nhưng vì ty mình đã chọn nên mình chấp nhận tất cả chỉ mong a ấy hiểu được mình và thay đổi dần. Nhưng càng ngày càng ko thể chấp nhận đc nên mình từ bỏ. Đc 1 thời gian mình ko hề yêu ai hay có tình cảm với ai khác cũng ko liên lạc gì nữa. Nhưng ko hiểu thế nào lại gặp lại qua mạng và từ đó mình lại trở lại con đường cũ. Cứ tưởng bây giờ cả hai cùng trưởng thành a đã xin lỗi mình đủ điều và hứa thay đổi nên mình chấp nhận. Nhưng sau mấy tháng đã quay lại bình thường thì đâu lại đóng đấy. Mình thấy có ny nhưng cứ như là đang cô độc 1 mình. Cảm giác như ko hề có chỗ dựa nào vững chắc cho ty của mình cả. A ý giờ cũng ngày càng thay đổi thấy mình quan tâm lại a ta lại hời hợt và coi mọi thứ như là cái a ta có đc. Mình chán nản lắm. Nhưng vì ty đã lâu nên ko nỡ vứt bỏ nó đi 1 lần nữa. Hơn nữa bản thân cũng thấy có nhiều gắn bó. Nhưng càng ngày càng bế tắc nên lên đây tâm sự mong mọi người cho e lời khuyên để e thoát khỏi cái cảnh bế tắc này với.
Mình cũng có tâm sự trên diễn đàn chuyện a khi chia tay mình a ta có đi chơi gái và kể thật với mình. Bản thân mình thật sự mình ko chấp nhận đc nó nhưng vì a ta nói thật nên mình đã bỏ qua nhưng dường như a ý ko thay đổi cách nghĩ về tình yêu. Ko hề có gì mới mẻ và càng làm mình cảm thấy chán nản hơn bao giờ hết. Ty dù nói với nhau là xác định đến hết đời sống với nhau nhưng giờ a ta có sự nghiệp, có công việc thành đạt hơn nên quay lại với mình dường như chỉ là lúc a ta thấy cần. Còn giờ mình như thứ có đc rồi thì lại hời hợt, thậm trí là vô tình. Tình yêu này liệu mình có nên vứt bỏ nó 1 lần nữa hay ko?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1