Chào cả nhà.


Từ hồi quen nhau đến giờ người yêu mình liên tục thử mình từ vc nhắn tin đến việc giả vờ đòi chia tay rồi biến mất 1 time. Nhưng gần đây anh ấy thử mình bằng cách dùng số điện thoại khác để nc với mình với những từ ngữ rất khiếm nhã:(. Những lần trc mình đều biết nhưng đều bỏ qua nhưng lần này thì mình cảm thấy bị tổn thương thật sự. Nếu các bạn bị vậy, các bạn sẽ ứng xử ra sao? Liệu có nên nói thẳng ra không? để 2 bên hiểu nhau hơn ko? hay cứ giả vờ không biết ??? nếu cứ thế này mình tin anh ấy còn có những phép thử khác. Yêu mà ko tin nhau thế thì sao đây??? Mình thật sự đang rất bối rối, mong mọi người cho ý kiến ! Thanks all !