E với người yêu quen nhau đến nay cũng đc gần 4 năm. Tuy tuị e năm nay mới 22t thui. Hồi tháng 7 vừa r, e phat hiện tn lạ trong zalo của btrai e. Btrai e hỏi ng ta " e iu dang lam gì " e tra hỏi ng iu thi anh ấy noí. Thằng bạn a muợn đt nt cho con ng yêu. E cũng chưa tin lam thế là thằng bạn của ng iu e.nt noí với e đó là ng iu no. Vì vậy e cũng tin. Đên tuần vừa r, đúng là số trời, cây kim trong boc cung phải lòi. E tinh cờ biết đc, thật ra từ khoảng tg đo.ng iu e đã qua lai len lut sau lưng e hơn 2 thang troi. R cung chia tay ng đó. E co nc voi ng do. Con bé đó nho hơn e 2 tuổi. Nó noí.e xin loi e k biet chi la ng iu cua a.luc quen a e co nge nhắc đến chi. Nhưng a noói đó là ng iu cũ cua a. A cung thừa nhận là có nói thế, nó noí.chị bỏ qua đc thi bor qua cho a.chứ tuị e cung k có gi đâu.e giờ cung quay laị với ban trai cũ r..A nói với e là đó chỉ là 1p say nắng. A mù quáng, lầm lỗi. A k dám xin e tha thứ vì a hiểu phản bội là điều e gê tởm nhất. A nói a vẫn rất yêu e, a sẽ đợi e..e rối trí qúa.e vẫn raất iu a.nhưng cũng rất giận. E sợ e bỏ qa, r a lại chứng nào tật nấy, r e laị nhớ đến chuyện cũ..r cả đám bạn hùa theo bao che cho a nữa. E nhiu lucs cảm thấy a xem e như câm như mù nên mới như vậy với e. K biết a thật sự coa còn yêu em k. Hay là cái kiểu chỉ có thêm chứ không có bớt. Vì e yêu anh nhiu quá, e đặt niềm tin vô a, ma laị như vậy. Nên mấy ngày qua e thấy đau buồn và tuyệt vọng lắm.


Ps em biết e còn nhỏ. Và có thể chuyện của e k to tát gi, nhưng e vẫn mong nhaạn đc lời khuyên từ mọi người. E cảm ơn mn nhiều !