Mình thấy mình thật lẩn thẩn khi mởi cái topic này nhưng thật sự mấy ngày hôm nay mình suy nghĩ rất nhiều khi người yêu cũ của mình báo tin anh ấy lấy vợ. Bọn mình yêu nhau gần 10 năm trời nhưng vì nhiều lý do nên không thể đến được với nhau, minh chia tay và sau đó lấy chồng. So về tính tình, ngoại hình thì chồng mình bây giờ hơn hẳn người ấy, mình cũng rất yêu chồng, con và hầu như không hề nghĩ gì đến người xưa nữa. Vậy mà đột nhiên khi người ấy báo xắp lấy vợ thì mình lại cảm thấy buồn buồn, lại hay nghĩ đến chuyện ngày xưa, nhiều khi lại còn muốn cáu với chồng nữa. Mình muốn thoát ra khỏi cái suy nghĩ luẩn quẩn đó nhưng không được, lúc nào mình cũng nghĩ đến. Các mẹ cho mình xin một lời khuyên.