cả nhà cho em ý kiến với nha...:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:


tình hình là mấy tuần trước trong lúc buồn chán em cầm phone và gửi tin nhắn đại loại là " làm quen nha"...cho số lạ... vậy mà cũng đc 1 anh reply !...thế là bắt đầu tìm hiểu...đc vài ngày em với anh hẹn gặp tại nhà em...lúc mới gặp e ko tin đc vô mắt mình luôn...đẹp trai , lịch sự , ăn nói nhỏ nhẹ...nói chung ko chê vào đâu đc!...:Battin ey:


em và anh ý mới quen nhưng lại thân thiết như là quen lâu năm vậy ák...rồi anh thường xuyên đến nhà em phụ giúp này nọ...ba mẹ cũng rất thích anh ấy!...anh cũng dẫn em về nhà anh chơi làm quen ba mẹ anh ý nữa.....:Smug:


tình hình bắt đầu rắc rối nè.....em thì mới 20t anh thì 24t...hôm trước anh dẫn em đi gặp bạn bè anh...có 1 anh khoảng 40t 2 chị gái 1 chị cũng khoảng 40t chị kia thì trẻ hơn...vào bàn ăn phép lịch sự thì em cũng chào hỏi vui vẻ nhưng chị 40t lại ko vui với em...:Sad:


em ngồi đc 1 hồi thì chị ấy khóc...em tưởng chị say nên ko nói gì...rồi chị xin phép về với chị đi cùng...sự việc tưởng như vậy là xong!...


ai ngờ ngày sau chị ấy nt cho bạn trai em này nọ.....đại loại là rất thix bạn trai em!...bạn trai em thì ko có giấu giếm em gì hết ák...em cũng nghĩ đơn giản nên ko nói gì...:Donttella:


rồi chị ấy cứ gọi, nt cho a liên tục...anh ko cho em xem tn nhưng theo ý là " nếu bỏ em thì chị ấy sẽ giúp anh làm ăn này nọ...còn ko bỏ em thì anh ko đc gì hết..." anh bảo là " ko cần sự giúp đỡ như vậy" thì chị nói sẽ tự tử...rồi khóc lóc...:Sigh:


em là người đơn giản ko thích ghen tuông hay tra hỏi ng yêu...nhưng thực sự chịu ko nổi...thấy bực bội thế nào ấy!...em trách ngiu là có gì ko chứ làm gì mê anh dữ vậy thì anh nói em đừng để người ngoài xen vào tình cảm của mình đc ko?...


em ko biết nên xử sự thế nào lun...biết là tình yêu ko phân biệt tuổi tác nhưng yêu bạn trai nhỏ hơn mình 12, 13t thì ko thể chịu đc...:RollingEy: