hehe, Tớ thấy có 1 mẹ viết bài là Lời tỏ tình ngọt ngào, gì gì ấy, tớ bon chen viết bài này, có người tỏ tình, thì ắt là sẽ phải đáp lại cái gì đó phải ko. Không biết người yêu , ox các mẹ xưa kia khi ngỏ lời, thì các mẹ trả lời bằng cách nào nhỉ. hìhhii, cũng tò mò cái vấn đề này lắm., Hồi đó nhóm mình chơi với nhau 1 hội toàn là con trai, mỗi mình là con gái, có anh chàng ngỏ lời với mình, lúc đầu tưởng các bố ấy cá cược với nhau lừa mình:Sigh:, trong bụng thì cũng thích thèng ku này :p. Khi bác ấy bảo sao a lại lấy chuyện tình cảm ra làm trò đùa được, thế là mình mạnh dạn nhận lời bằng câu hỏi ngược lại với ku ấy là :" KHÔNG BIẾT CÁC ANH ẤY CÓ BIẾT EM CŨNG THÍCH ANH KHÔNG NHỈ ". hì thi thoảng kể lại, ox vẫn bảo mình trả lời hay thế:Drooling:.
Mọi người thì sao nhỉ ( tính cả mấy bác nam , được các mẹ tỏ tình nữa nha )