Thực sự là mình giờ rất lúng túng, 2 đứa thân nhau dc 10 năm, yêu cũng đc 4 năm, bây giờ bắt đầu tính tới việc lâu dài rồi vì bạn gái cũng 25t + 2 đứa có công việc ổn định, mình cũng có nhà HN riêng rồi, nhưng gia đình mình thì phản đối tuổi tác + tôn giáo (bạn gái mình có đạo), sống trong hoàn cảnh này 4-5 tháng rồi, khuyên nhủ kiểiu gì các cụ cũng ko nghe. Bó tay toàn tập.


Trong lúc đầu tối có nghĩ ra hạ sách là giả vờ kêu 2 đứa đã ngủ với nhau với bố mẹ (thực tế thì rất tôn trọng nhau cho tới khi hôn nhân), cách này thì 90% là ông bà cụ sẽ ko phải đối nữa.


Nhưng nghĩ lại thì mình có quá tàn nhẫn với bố mẹ ko, vì 2 cụ rất coi trọng cái trinh trắng của ng con gái, sợ sau này miễn cưỡng về rồi thì sẽ có nhiều chuyện xảy ra :(


Rất mong các mẹ, các chị , các anh có kinh nghiệm chia sẻ vụ này với. Lúc này thì đầu óc hoang mang chả nghĩ được gì khách quan ....