Tình hình là gần đây gặp rất nhiều trường hợp sắp qua thời hạn best use nên kiểu gì cũng phải liều mình như chẳng có kiếm cho ra 1 user để cùng nhau đi đăng ký sử dụng độc quyền dù ko phải người tình trong mộng,hic,(chả hiểu tại sao thời buổi này lại nhiều ng vật vã vì không tìm được tình yêu đến thế,bây giờ được đi đây, đi đó, giao lưu rộng rãi,cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu chả lẽ ko bằng ngày xưa các cụ chỉ quanh quẩn cái ao làng), liệu rằng sau đó cuộc sống có hạnh phúc ko? Hôm trước nghe kể 1 anh giai gần 40, rất thương vợ ( thương nhé), thương con, hết mực lo lắng, chăm sóc, nhưng vẫn ngày đêm đau đáu 1 nỗi niềm là tìm cho ra true love và nung nấu ý định cơi nới :D. Bạn em nó bảo: ko yêu,lấy về thì thằng chồng kiểu gì cũng lăng nhăng, bồ bịch, còn yêu à, cuối cùng cũng thế thôi, chỉ khác nhau là sớm hay muộn ( thế thì cần quái gì yêu,đến lúc nó lăng nhăng mình đỡ ức – cái này là tự em suy ra từ lời nó nói :))).mà thực tế là bây giờ li hôn nhiều thật, mà rõ ràng lúc lấy ngta yêu nhau đấy chứ 8-| .Quan điểm của các bác thế nào ạ? Khi cái deadline trời đánh thánh vật ấy nó đến( em thì nghĩ là tầm 30 – 35), các bác sẽ mắt nhắm mắt mở gật đầu 1 mr/miss phù hợp nhất hay tiếp tục cố thủ, tìm cách câu giờ chờ mr/miss right ???