Mình đọc từ diễn đàn nhiều hơn là tham gia vào. Vẫn đọc nhiều tâm sự của mọi người để rút ra cho mình. Mình cũng có nhiều tâm sự nhưng mình hay giữ ở trong lòng, tự minh tìm cách giải quyết. Nhưng hôm nay cũng rất muốn được trải lòng, chia sẻ và nhận tư vấn của mọi người. Hãy giúp mình nhé.


Mình và ông xã cách nhau cũng khá nhiều tuổi. Chúng mình đến với nhau khi cả 2 cũng không còn trẻ nữa. Đến với nhau bằng tình yêu thực sự mà cả 2 cùng cảm nhận được. Cả 2 cùng cảm thấy rất tự hào vì có được nhau. Tụi mình đều là những người có học, biết cách đối xử, có công ăn việc làm tốt.


Mình là một người vừa lãng mạn, vừa lý trí, đôi khi hơi cả nghĩ. Có cơ hội đi ra ngoài nhiều nên cũng có nhiều quan điểm cởi mở. Tuy vậy trong tình yêu thì mình vẫn rất chi là truyền thống. Mình chỉ muốn một tình yêu duy nhất không chia sẻ. Ngày trước khi lấy chồng thì nghĩ là mình không biết ghen, nhưng bây giờ phải thú nhận là rất ghen. Tất nhiên không phải ghen mù quáng, ghen vô lý. Còn chồng mình thì rất thông minh, có tài ăn nói, nghiêm túc trong mọi chuyện nhưng khá gia trưởng. Chồng mình ngày xưa cũng có nhiều chuyện tình cảm khá buồn, “khá phức tạp”. Nhiều chuyện từ ngày xưa nhưng lại ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng mình. Hôm nay chỉ xin được tư vấn cho mình một chuyện thôi.


Ngày xưa chồng mình cũng có một người yêu. Chị ấy cũng khá xinh, có học thức và 2 người đã có một thời gian yêu nhau khá dài. Tất cả mọi người trong gia đình chồng đã nghĩ là chồng mình sẽ lấy chị ấy. Chị ấy rất yêu chồng mình. Yêu cực kỳ ấy (theo lời kể của họ hàng nhà chồng). Thế rồi không biết một lý do gì (cả nhà cũng chỉ đoán non đoán già các lý do chứ không ai biết được chính xác) mà chồng mình cắt đứt quan hệ với chị ấy, và tuyên bố bỏ chị ấy. Cả một thời gian dài, anh ấy đã rất cương quyết, mọi thư từ, quà tặng gửi ra đều không được mở. Rồi anh cũng có một vài mối quan hệ không đi đến đâu khác nữa cho đến khi gặp mình. Tụi mình hợp nhau về nhiều mặt: quan điểm sống, suy nghĩ, trình độ, kể cả trong quan hệ vợ chồng. Và nhanh chóng tụi mình kết hôn.


Thế nhưng vô tình gần đây mình mới được biết chồng mình lại nối lại quan hệ, trong một lần công tác vào thành phố chị ấy sống (tụi mình ngoài Bắc, còn chị ấy thì sống ở một thành phố phương Nam) chồng mình đã gặp lại chị ấy sau thời gian rất dài im lặng không có bất cứ một liên hệ nào. Chuyện đó xảy ra khi tụi mình đã quen nhau và sắp làm đám cưới. Mặc dù sự gặp gỡ này chỉ là một sự gặp gỡ bạn bè thôi, không có một cái gì khác đi xa hơn.


Chị ấy bây giờ cũng lớn tuổi, và quá yêu chồng mình nên ở vậy không lấy chồng, nhận một đứa cháu làm con nuôi và hiện đã xây nhà và ở với đứa cháu này tại thành phố mà chồng mình hay đi và còn sẽ hay đi công tác trong đó.


Sắp tới tụi mình sẽ đi du lịch vào trong Nam và có ghé qua thành phố đó, liệu mình có nên yêu cầu chồng cho gặp mặt không (vì cả gia đình nhà chồng đều quen biết người phụ nữ này, chỉ trừ mình thôi).


Mình biết anh rất yêu mình, và mình cũng rất yêu anh nhưng cuộc sống gia đình không phải ngày nào cũng như tuần trăng mật, không phải lúc nào cũng yên ả. Liệu có thể có gì đe dọa cho cuộc sống của của gia đình mình không?


Liệu có tình bạn giữa một người phụ nữ và một người đàn ông?


Liệu 2 người yêu cũ có thể là bạn bè?


Chồng mình gặp lại người ấy để làm gì sau một thời gian rất dài anh không có bất cứ liên lạc gì? (chị ấy thì vẫn gửi thư, gửi tin nhắn, gửi mail cho chồng vào mọi dịp lễ, tết, sinh nhật….kể cả không nhận được hồi âm)


Có cách nào để giải quyết việc này. Mình thấy băn khoăn và muốn các anh chị tư vấn và chỉ bảo cho mình với.


Có ai có những câu chuyện tương tự và cách giải quyết hợp lý không, xin hãy cho mình một lời khuyên với.


Rất cám ơn mọi người!