Khi chia ta người yêu nói : "yêu nhau 2 bên tự nguyện không ai ép buộc cả "
Các anh chị thân mến,
Em và người yêu vừa chia tay sau 4 năm yêu nhau . Thật sự thì em vẫn rất yêu người ấy và muốn hàn gắn, trong lúc yêu anh ý cũng khổ vì em nhiều do tính em rất bướng bỉnh. Ngày chia tay anh ý nói rằng không chịu nổi em nữa và muốn chia tay , em dùng tất cả mọi thứ để níu kéo thì được nghe chính anh ý thốt ra :" Yêu nhau và qh là do hai bên tự nguyện ko ai ép buộc ai , anh cũng có thể lấy người phụ nữ như em chỉ cần người đó yêu anh còn chuyện kia không quan trọng ." Em không biết phải nghĩ làm sao nữa , niềm tin của em như sụp đổ . Mong các anh chị cho em một lời khuyên , liệu em có nên tìm cách tiếp tục níu kéo vì anh ý là người đàn ông tốt với em . Nhưng liệu nói ra câu đấy thì nên nghĩ thế nào ?