Em và bạn em quen nhau tầm một năm. Bạn em anh ấy đã 34 tuổi rồi, em kém hơn bạn ý 8 tuổi. Lúc mới đầu quen nhau, em biết bạn ấy có vẻ không phải người quá chú trọng đến việc lập gia đình. Anh ấy đã có một mối tình đầu rất đau khổ, vì người yêu đi lấy chồng mà không hề nói lời chia tay. Cũng đã trải qua nhiều mối tình sau đó, nhưng có vẻ không sâu nặng lắm.
Anh ấy quan tâm, giúp đỡ em, nhưng sống rất độc lập, hầu như mọi dự định dù là cuối tuần hay tháng sau của anh ấy, anh không chia sẻ với em. Một điều đặc biệt, là bọn em như 2 kẻ bình thường trước mặt hầu hết mọi nguời. Chỉ vài người bạn thân mới biết sơ sơ.
Gần đây em có hỏi, thế anh có định lập gia đình không, anh đã bảo là không. Lý do anh ấy nói là không muốn làm khổ người ta . Em thực sự rất sốc, vì luôn hy vọng anh la nguời coi trong mối duyên này, và thực lòng em muốn đi đến cuối con đường với người mình yêu.
Em xin các chị nhiều kinh nghiệm, cho em lời khuyên, em phải làm sao bây giờ. Thực lòng em rất suy sụp, không biêt phải làm thế nào.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chị chấm fuji chấm này rành thế. Cung Bảo Bình muốn cưới thì phải làm Bỉnh cái...
Còn nếu chót yêu nhiều thì hạ quyết tâm mà chia tay...
1)hãy dừng lại đi.
2)hãy cho nhau thêm thời gian
Uh, có khái niệm hôn nhân không tình yêu, hôn nhân có tình yêu. Cho nên nghĩa hôn nhân bạn nói đây là ngụ ý nào. Cũng vậy với...
Khi gặp...
Cái đậm đậm là bản tưởng vậy thôi. Ny cũ của...
Xem xem anh ấy có phải thuộc cung Bảo Bình hay không? :D
Nếu đúng có lẽ phải chờ đến khi nào tất cả...
Yêu nhau mà dự định làm...