E đang đi học à có BF đang đi làm rùi ạ. Nhưng do tính chẩt cv của anh căng thẳng, nên a thường hay mệt mỏi và gặp stress ++ Lúc mới yêu, mỗi lần bị như vậy anh thường ko cho e biết, và thường im lặng ko nói chuyện. Hồi đầu e còn trẻ con lắm, cứ mỗi lần vậy lại tưởng bị làm sao, hay là giận dỗi gì mình, cứ đùng đùng lên phải giải quyết ngay cho bằng được, thế có chết ko cơ chứ:Laughing: Giờ yêu lâu rùi cũng hiểu a hơn, a cũng chia sẻ nhìu hơn nên e cũng hết "bôc hỏa" như ngày trước, giờ chỉ nhẹ nhàng hỏi han, chia sẻ với a; nhưng mà khổ nỗi là e còn trẻ con, chưa đi làm, cũng chẳng giải quyết gì được...Mỗi lần như vậy cũng chỉ biết nói chuyện với a, cho a đỡ đc phần nào hay phần đấy :Sad: Nhà tuị e cũng xa nên gặp nhau mà tâm sự thì cũng khó...Bạn bè e chúng nó nhận xét e là người đa cảm ạ :Laughing: mà e cũng thấy thế, mỗi lần a buồn là e cũng buồn theo, nhiều lúc cảm xúc nó bị chi phối nhiều quá, chẳng làm ăn gì đc. Các mẹ, các chị có kinh nghiệm chỉ bảo giùm e, mỗi lần công việc của a ko tốt thì nên chia sẻ thế nào (thay vì chỉ nói chuyện xuông ấy:( hic hic ), và làm sao để cảm xúc của mình ko bị chi phối quá nhiều bởi cảm xúc của anh ạ :RollingEy: